Nghĩa Tân

(GÓC CẢNH BÁO LỪA ĐẢO)
Hôm nay mình đi ăn bún đậu cô Liên ở chợ Nghĩa Tân, vừa đặt mông xuống ghế thì thấy con cờ hó tên Gấu này ra nhìn với ánh mắt như hình
Và thế là mình ăn bún với đậu, gắp hết lòng, dồi, chả cho Gấu. Vừa cho Gấu ăn xong thì mình thấy bác chủ quát:" GẤUUU, cho mày mấy quả trứng vịt lộn mày ko ăn. Mày lại ra lừa ăn của khách đấy à?"
Gấu ăn xin vì đam mê thui chứ thèm thuồng gì dăm ba miếng thịt. Các bác cảnh giác kẻo bị lừa như em nha ))) xem tiếp
[ GÓC KHEN DẠO ]
Siêu phẩm bông lan trứng muối của c Hà Phươngg đây ạ=))) em thấy có khá nhiều người ăn và review rất tốt về chị ý và hôm nay em quyết định ăn thử. Bltm của c ý có 2 loại (thường và trà xanh) ạ :'>
C này ship thì siêu rẻ luôn, nhà ở Nghĩa Tân mà ship lên Cửa Bắc các kiểu có mỗi 10-15k bh e đố ai tìm được người ship rẻ như thế đấy=))) nói chuyện với khách thì cute dã man thân thiện nhẹ nhàng
Bánh thì có tận 2 lớp sốt xong còn kèm cả 1 gói sốt nữa trời ơi quá trời sốt à=))) xong trong túi còn để giấy ăn cả 1 cái dĩa cho mình chứ quan tâm khách quá thể. Thêm điểm cộng ạ à đấy nói quan tâm mới nhớ, chiều nay e bảo e qua lấy xong bảo qua thì gọi mẹ c trước 5-10p để mẹ c còn phun sốt, xong lại bảo tìm chỗ mà đứng gọn vào không thì nắng, ai tìm hộ em người nào bán hàng cute hơn với :(((
Bánh thơm, không bị tanh mùi trứng (em đọc thấy có nhiều chỗ bị tanh mùi trứng ewwww) Mà trứng ngon lắm ấy ạ nói như nào nhỉ... mềm mềm kiểu như trứng lòng đào ấy ạ=))) cái quan trọng là nó mềm và không tanh=))) xong nhiều ruốc cả ngập mặt trong sốt=))) cốt bánh mềm mịn thơm ngon hí hí, bánh nhìn thế thôi nhưng mà em ăn thành cả bữa trưa lẫn bữa tối đấy ạ=))))
Nếu mọi người chưa ăn hết thì để vào trong tủ lạnh còn gói sốt thì KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ VÀO TỦ LẠNH nhé! Nếu xác định ăn hết thì phun hết sốt ra như em ý ạ=))) còn không ăn hết thì ăn đến đâu phun sốt đến đấy thôi ạ. CHỐNG CHỈ ĐỊNH ĐỂ GÓI SỐT VÀO TỦ LẠNH!!!
Mà lần đầu em viết review đồ ăn (chứ mọi khi em toàn viết review mỹ phẩm=))) ) nên e cũng kb viết gì nhiều. Nói chung là mọi người nên thử và cảm nhận ạ! Vì đây là lần đầu nên e có thiếu sót gì các ac góp ý cho e với :> e sẽ bổ sung sau ạ
À bánh như trong hình em ăn thì chỉ có 65k/hộp thôi ạ. Chị ấy có làm cả bánh tròn nhưng phải đặt trước thì chị ấy mới làm ạ.
Thanks for reading
_
Edit n+1: E thêm địa chỉ lấy bánh và sđt cho mọi người tiện liên lạc ạ. Nếu ai gần có thể qua lấy vì nhiều khi c ấy bận k đi ship được và c ý rất khuyến khích qua lấy luôn ấy ạ!
* Địa chỉ lấy bánh: cầu thang 3 B6 Nghĩa Tân, nhà mặt sau bách hóa, cầu thang nằm giữa salon tóc 105B6 và hàng made in VN 106B6
* Sđt: 0966038925 xem tiếp
[ góc binh thường]
Cũng biết món này khu Nghĩa Tân từ lâu nhưng hôm hnay mới đx thưởng thức và có phần thất vọng nhẹ ). Thịt nướng thì mềm, nóng hổi dưng mà hơi ngọt, sụn nướng nhai tý gãy cả răng. Và sau khi ăn thì mình vẫn thấy ăn thịt nướng chỗ ngõ 81 Linh Lang là ngon nhất luôn, chưa đi ăn chỗ nào ngon đichj nổi ( với mình là thế ) không biết các bạn trong gr này đã ăn và ghiền thế chưa. Ướp gia vị đậm đà, thịt ăn đến đâu nướng đến đấy nên tươi và ngọt từ thịt chứ ko phải ngọt như cho đường giống hnay mềnh ăn ở nghĩa tân đâu. Nhân đây muốn hỏi han các ace xem còn quán thịt nướng nào ngon ngon ko share mình nhá .
Mà bây giờ chả nên tin bố con theng nào hết Nhất là Foody và cả Lò zi nhé ))
xem tiếp
GÓC CỰC CHÊ BAI
Thấy nhiều người khen quán bánh mỳ chảo Cột điện cơ sở Nghĩa Tân này nhiều quá nên hôm nay mình cũng quyết định ghé qua ăn thử. Nhưng thất vọng tràn trề. Sốt mới đầu ăn còn đỡ, ăn nhiều thì thấy lợ, chả khác gì mình chấm bánh mỳ vào sinh tố cà chua cả. Xúc xích, thịt, pate thì dở tệ. Cả bữa mình k động nổi đến miếng thứ 2. Nước đậu thì giống nước lã hơn. Đến lúc tính tiền thì lại tính tiền bánh mỳ. Wtf? Ăn bánh mỳ chảo tính tiền bánh mỳ? Thế nó bán chảo hay bán bánh mỳ chảo đây? Thất vọng tràn trề. Về còn bị đau bụng nữa -,,- Nói chung là không có lần 2 vào bất kỳ cơ sở nào của quán này nữa.
Review thêm nếu bạn nào thích ăn bánh mỳ chảo và bít tết thì ăn ở số 5 Hoè Nhai nhé. Giá hơi cao hơn 1 chút nhưng nó vừa ngon vừa chất.
Ps: ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Em là sinh viên năm đầu mới lên HN học.e sốg ở khu Nghĩa Tân
Nghe các ac ở đấy bảo Nghĩa Tân có rất nhiều món ăn ngon nhưg hỏi địa chỉ thì các c k biết rõ
M.n trog gr có ai biết rõ về khu này thì chỉ e với ạ xem tiếp
[Góc khen + chê khách quan]
Trưa nay lại ko biết ăn ji, lại lạc trôi về bún đậu. Hôm trước mình review bún đậu C9 Tô Hiệu thấy có bạn recommended quán ở Trần Tử Bình nên hôm nay mình mò mẫm qua. Tổng kết như sau:
- Địa điểm: quán ở ngay ngã tư giao với Nghĩa Tân, ngồi cả trong nhà cả vỉa hè. Khu này mát mẻ nhiều cây. Quán trông tương đối sạch sẽ, trong nhà nhiều quạt.
- Đồ ăn: đậu rán miếng to rồi mới cắt, vỏ giòn, ruột mềm ngon. Thích ăn đậu già có thể yêu cầu thêm. Dồi luộc chứ ko rán nên ăn hơi bị ngán chút vì bị nguội (đáng lẽ nên luộc nóng lại mới mang ra cho khách sẽ ngon hơn) nhưng nhiều. Nhiều đậu nhiều bún.
, hợp với các b meat lover chính hiệu. Thịt nhiều gấp 2 trong hình vì bị lấp ở dưới. Chả cốm 3 miếng nhưng to, ngoài giòn trong mềm, ngon!
Mắm tôm rất ngon, để trong cái bát sứ trông lại càng sạch và ưng bụng. Mình chỉ phải vắt có 2,5 quả quất .
Trà đá 3k. Ko kẹo cao su.
- Điểm trừ: vẫn là lót túi bóng . Hay là new trend hả các b? Đừng lót túi bóng nữa đc ko ăn sợ phát khiếp ấy.
- Dịch vụ: nhân viên không thân thiện cho lắm. Đặc biệt 1 bạn trông to béo nhất, mình vào chỗ ngồi xong b í đứng từ xa hất hàm hỏi m "chị ăn gì?" Đến đúng lúc nhân viên và chủ đang ăn cơm ở ngoài, m ra tận nơi hỏi tính tiền, cô chủ ko thèm phản ứng, nhân viên ko thèm phản ứng. Đợi mãi mới có 1 b buông đũa đứng dậy phán "50k"...50k!
- Tổng kết: ko chắc sẽ quay lại. Mình là khách hàng mà có phải đi ăn xin hay nhờ vả ji nhà các b đâu. Đồ cái ngon cái dở nhưng dịch vụ tốt còn kéo lại được chứ. Với 50k chỉ để ăn bún đậu thì ko cam lòng.
xem tiếp
Review bún đậu Ngọc Linh quán 114 Trần Tử Bình.
Mình mất khá nhiều tgian ở khu Nghĩa Tân để tìm dc quán bún đậu ưng ý. Thấy mọi ng khen v up ảnh nhiều về quán này mới đến ăn thử.
Ấn tượng ban đầu là mẹt đầy ú ụ, nhưng thực chất bên dưới là bún , v rau. Chả cốm là 1 miếng cắt làm 3 v đậu 3 miếng mỗi miếng cắt đôi rán khá kĩ, nhưng đậu mình thấy ko béo, móng giò 3 miếng khá ngon, bún thì là loại sợi to nên mình ko thích lắm
Điều khác các quán khác là mắm tôm màu tím đỏ, có xác tôm, vị ngon.
Quán phục vụ khá nhanh, đông khách, nhưng mình để ý bàn bên cạnh có 3 ng đến sau, thì ko dc mang 3 bát mắm tôm luôn mà phải gọi 3 lần xin mắm tôm, nv mang 3 lần mỗi lần 1 bát, và ý kiến là xin gì lắm thế.
1 suất đầy đủ như này giá 50k. Với mình ăn thì thấy đủ, nhưng thấy nhiều ng ăn ở đây vẫn phải gọi thêm thì mức giá như này ở khu Nghĩa Tân là hơi đắt. xem tiếp
[Góc khen]
Mình chụp hơi xấu.
Mình là đứa kén ăn. Cái gì không ưng mình không bao giờ ăn hoặc ăn một lần sẽ không bao giờ quay lại.
Đã từ rất lâu mình luôn muốn tìm một quán bán phở cuốn mà không phải lếch thếch lên tận hồ Tây, rồi lại chịu cảnh chèo kéo. Tuy nhiên tìm mãi trong nội thành mà không thấy(khu cầu giấy, nghĩa tân).
Cho tới hôm nay, khi ngồi ăn ốc gần chợ Nghĩa Tân mình đã phát hiện ra một quán nhỏ bán phở cuốn.
Quán do một cặp vợ chồng bác gái bán, là một cái xe đẩy nằm lọt thỏm giữa các quán ốc. Mình đánh liều mua thử và kết quả vượt ngoài mong đợi.
Phở cuốn ăn có vị thơm của rau, vị ngọt của thịt công thêm nước chấm được pha khá đặc biệt (có đu đủ, lạc, cà rốt,... ngọt vừa miệng lại bùi bùi, cay cay)
Mình sẽ tiếp tục quay lại để thưởng thức.
Lưu ý bạn nào muốn tìm thì cứ đế gần mấy quán ốc ở khu chợ Nghĩa Tân và để ý sẽ thấy có tấm biển phở cuốn. Hai bác bán nghỉ khá sớm, hình như tâm 10h tối đã dọn hàng.
P/s:mình bổ sung giá 5k/chiếc ạ. xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]

Nói trước là tớ không hề thích bánh tráng trộn một tý nào luôn. Hồi trước ăn thử cứ thấy dai dai, kiểu không hợp khẩu vị, nghĩ chắc chỉ mấy bạn cấp 2, cấp 3 mới ăn cái món này.
Thế mà mấy hôm trước đi tìm đồ ăn ở chợ Nghĩa Tân thấy có tiệm hình như mới mở, hoặc là trước kia tớ không để ý Ăn rất là đông, mà quán đông là tớ thường chú ý ) Thế là ghé lại xem menu: Bánh tráng trộn sốt me, bánh tráng trộn sốt bơ, bánh tráng cuộn sốt me, bánh tráng cuộn sốt bơ, bánh tráng nướng.... Giá mỗi loại 20k.
Thấy mọi người mỗi người mỗi hộp trông ngon quá tớ dừng lại mua luôn mỗi loại một hộp về ăn ) Ăn tại chỗ chắc là ngon hơn, vì bánh tráng nướng tớ mang về nhà thì xìu đi một tý, nhưng ngon quá tớ chén hết sạch trước khi chụp ảnh. Bánh tráng cuộn thì ngon tuyệt luôn ấy tớ ăn sốt me, nước sốt hơi ít nhưng nói chung là ngon hơn tưởng tượng của tớ rất nhiều. Một hộp vừa đủ cho một người ăn.
Riêng bánh tráng trộn thì xin lỗi tớ vẫn không thể ngấm nổi món này vì nó dai quá, hoặc do tớ để lâu sau mới ăn, chứ thấy mọi người gọi món này cũng nhiều. Ai thích bánh tráng trộn tớ nghĩ ăn cũng ok thôi.
Chấm điểm: 9 điểm cho chất lượng, 9 điểm cho hộp xinh xinh sạch sẽ, 8 điểm cho giá (20k cho một bánh tráng nướng tớ thấy hơi mắc, dù nó ngon thật )
Tên quán: Bánh tráng Huy Quân, hình như có ship
Địa chỉ: Vỉa hè đối diện chợ Nghĩa Tân. xem tiếp
Ai biết quán bún ốc nào ở khu Nghĩa Tân - Hoàng Quốc Việt ngon không ạ?
Em vật quá mà không tìm được ở đâu xem tiếp
[Góc ngộ độc]
[Vịt 34 Nghĩa Tân]
+ Hôm nay mình có đến Vịt 34 cơ sở 90 Nghĩa Tân. Tổng quan ban đầu là quán khá rộng rãi và thoáng ( do mình đến sớm lúc 6h tối), tuy nhiên nhân viên lại đổ rác lúc mình đang ăn .
+ Mình có gọi mẹt cho 2 người gồm vịt quay, nộm chân vịt, giá xào lòng mề, bún và canh măng + 2 coca. Tổng thiệt hại là 190k ) Khá rẻ và 2nguoi ăn no không hết . Nhưng sau khi ăn khoảng 30 phút thì bắt đầu có cảm giác nôn nao và bụng bắt đầu khó chịu nên buộc phải về nhà. Sau đó về đến nhà thì nôn òng ọc( Mình chắc chắn là do đồ ăn vì cả ngày nay mình chỉ uống sữa + bánh quy), có lẽ là do nộm chân vịt vì bạn mình không ăn cái này nên không bị làm sao.
+ Còn về vịt quay thì khá bở và nguội. Nói chung là Never Comeback . Đã mất tiền ăn lại còn rước khổ vào người . Lúc viết review bụng vẫn còn khó chịu
Mình không có ảnh chụp hẳn mẹt nên thông cảm. ) xem tiếp
Sống ở Nghĩa Tân mấy năm giờ mới nói với các cậu
ĐỪNG BAO GIỜ ăn vặt ở chợ Nghĩa Tân
Đừng bao giờ nghe lozi
À trừ quán thịt nướng sụn 8k 1 xiên mà ngon zllll xem tiếp
[Review - chê thậm tệ!!!]
.
Xin chào mọi người! Năm vùng trong nhóm cũng lâu, những đây là lần đầu tiên mình viết 1 bài review về 1 quán ăn, và ngay bài đầu tiên lại là 1 bài chê, mà không phải chê bình thường, là chê thậm tệ! Thực sự không quá khi mà thời gian trong quán là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong ngày và kéo cảm xúc xuống rất nhiều và chả còn có hứng đi đâu làm gì nữa cả .
Chả là thế này....
Tối nay mình có cuộc hẹn với bạn và mình nêu ý kiến đi ăn bánh mì chảo ở Đặng Văn Ngữ. Cũng là fan từ rất lâu hồi còn ở Nghĩa Tân rồi, và cũng đã từng ăn ở ĐVN rồi, nên mình mới rủ qua đây. Nhưng thực sự không ngờ là bh quán xuống cấp đến như vậy
Mình vào quán tầm 6h, cũng không phải gọi là đông, nhân viên cũng rất nhiều, vậy mà khi mình vs bạn vào, nhìn thấy bên ngoài quán khá bẩn nên mình bảo vào trong nhà ngồi. Vào trong nhà thì mấy bàn đồ ăn của khách cũ chưa dọn, để tạm sang 1 bên để có chỗ ngồi đã r bọn mình đợi order.
5p, không thấy ai ra order, mình quay ra thì thấy có em nhân viên đứng trong quầy nhìn mình. Giơ tay ra hiệu rồi bảo "em ơi cho anh order với", và em đó vẫn..... tiếp tục nhìn mình???? Ơ kìa thế giờ sao như nào??? Định nhìn nhau cho no à? Đợi 1 lúc k thấy động tĩnh gì, thì thấy có mấy bạn nhân viên khác đi qua, mình gọi lớn hơn "CẬU ƠI CHO MÌNH ORDER VỚIIII!!!!!!" ........ đủ to tới mức đứa bạn đi cùng bảo :"sao c nói to thế?" Và bạn đứng gần chỗ mấy bạn nhân viên đang ăn ngước lên nhìn mình Nhưng mà câu chuyện không dừng lại ở đấy, mấy bạn nhân viên vẫn nch và đi qua đi lại coi như chưa nghe thấy mình nói gì. Bực quá mình ra tận quầy bảo "cậu ơi, cho mình order với???!!!" Và nhận được câu trả lời là "đợi tí anh ơi". Ơ kìa, đợi tí cái gì như nào??? Sau để đến lúc khách ra tận nơi xong nói như kiểu cầu xin đc order thì mới thèm nói câu "đợi tí anh ơi" thế???? Như nào phải nói 1 câu chứ, mình đợi thêm chút cũng đc chứ có ăn thịt các bạn đâu????
Nhận được câu trả lời r mình về chỗ, từ chỗ mình có thể quan sát được toàn bộ quán, nhân viên chắc phải đến gần chục người, ngồi thì ăn, người thì chơi, người thì cười đùa nói chuyện, người đi qua đi lại.... ơ thế các bạn bận gì? -ai tới dọn cái bàn bên cạnh đi hay tới order cho mình hết
Xong cuối cùng chán thực sự chán, 2 đứa cắp đít ra về, và trải nghiệm thực sự thú vị của quán đã kéo sạch tinh thần xuống mất r, mong chờ bao nhiêu 1 buổi tối đi chơi vui vẻ xong cuối cùng ai về nhà nấy )))
Thề từ sau xin phép được cạch quán và tất cả các chi nhánh khác của quán ạ!
.
*ảnh lấy trên mạng, hn cáu quá k chụp lại gì cả * xem tiếp
[Góc khen]
Mỳ Vằn Thắn Tùng Điệp:
Add1: 106A14 Nghĩa Tân
Add2: số 1 Nguyễn Khánh Toàn
(7h-22h30)

Sáng hôm nay khá nắng nên mình quyết định đi lòng vòng cạnh nhà xem có gì ăn không. Tình cờ bắt gặp quán này. Không gian của quán tương đối rộng, có cả bàn ghế ngồi trong nhà và ngồi ngoài sân, mình prefer ngồi ngoài sân sẽ thoáng và sạch sẽ hơn. Bàn ghế nhựa đơn giản mà quán lúc nào cũng đông ấy, cả sáng và chiều. May thay lúc mình ra tầm 10h sáng nên cũng vãn vãn khách.

Nhìn chung thì 1 bát mỳ khá ổn, bát to vượt mặt. Điểm mình thích là bát mỳ nhiều topping ghê gớm, và mỳ hơi ít mình ăn hết mỳ rồi mà vẫn còn toppingMột bát đầy đủ gồm: trứng, thịt xá xíu, gan lợn, sủi cảo hấp, sủi cảo rán, bóng bì, rau và rất nhiều hành, hẹ.

(+) Sợi mỳ trứng mềm, vàng ruộm, ăn rất vừa miệng mà trứng, thịt xắt mỏng, gan cũng ngon. Điểm nổi bật của bát mỳ là sủi cảo. Sủi cảo hấp ăn mềm, cắn phập vào bên trong thấy thịt rất ngọt, đậm đà. Sủi cảo còn thơm và có vị hạt tiêu nữa, ăn siêu ngon. Phần bóng bì ăn dai dai, sần sật rất lạ miệng. Ngửi qua nước dùng thấy thơm, quyện vị tôm thơm cực

(-) Tuy nhiên phần nước dùng mình thử thấy có vị mỳ chính chứ không phải vị tự nhiên nên bạn nào bị say mỳ chính thì nên dặn trước chủ quán không cho mỳ chính nữa nhé. Còn hành hẹ nữa, nhớ dặn không là bị cho cực nhiều luôn đó

Cs1 ở ngay cổng sân bóng Nghĩa Tân cũ nên rất dễ tìm nha. Ông chủ còn rất thân thiện khi giải thích cho bọn mình hiểu thêm về phần bóng bì nữa

(+) Một bát há cảo đầy đủ là 35k/bát. Đây là 1 mức giá cả hợp lý vì bát to lắm, ăn mãi không hết

Chấm điểm: 8/10. Mình không thích vị mỳ chính lắm. Chắc lần sau ăn sẽ dặn cô chủ bỏ bớt mỳ chính ra Sẽ còn quay lại nhiều lần vì gần nhà mình và vì nó ngon xem tiếp
[GÓC HỎI HAN ]
Cả nhà cho em hỏi khi Bách Khoa HN có quán bún bò huế nào ngon k ạ! Mọi khi em ra tận Nghĩa Tân ăn cơ nhưng nay thèm quá rùi nên định đi ăn gần quanh đây thui ak! Mách cho mình với ak!!! Cảm ơn cả nhà ạ!!! xem tiếp
[GÓC KHEN]
Nay em đói quá, lang thang ở khu Nghĩa Tân xong tạt vào quán gà tần Thanh Còi chỗ gần trường Nghĩa Tân 106 - B6 làm bát mì tim tần (đói cũng phải chụp ảnh đẹp để cũng phây). Nhìn bảng giá hơi xót tiền nhưng vào rồi mà k ăn em thấy nhục nhục, thôi làm phát đã cho đỡ đói.
- Kết quả: ngải mềm ngon, không đắng, nước tần thanh ngọt, tim ăn đã mồm (mất tiền lại chả) với em ưng nhất cái tiết chị chủ quán cho thêm. Nó mềm, không bị bã mà kiểu tan trong mồm ấy! Nói chung là ưng với giá 55K
- Chủ quán nhanh nhẹn, sạch sẽ, hài hước phết
- Điểm trừ: quán hơi bé nên vào giờ cao điểm chắc hơi chật
P/s: các bác nào ăn khỏe thì hết suất chứ như em là ăn k hết suất đâu. May tạt té mà dc ăn ngon chứ ăn dở thì em hận đời!!! xem tiếp
Bún đậu chợ Nghĩa Tân!!
Trong chợ Nghĩa Tân có rất nhiều quán bún đậu mà khs thế nào em với bạn em lại rẽ vào quán này tại thấy đông cứ nghĩ là ăn sẽ rất ok Quán nằm chéo chéo đối diện mấy hàng bán bánh tráng trộn ý ah, không có tên nên e cũng ko nói rõ được. 2 suất như hình, ăn cũng bình thường không có gì đặc sắc luôn:)) lúc đứng dậy tính tiền chủ quán tính 95k mà e tưởng họ tính nhầm nên có hỏi lại và vẫn giá đấy Bình thường hay ăn ở bún đậu cây đa giá cũng như thế nhưng đầy đặn và no cực luôn. Ăn ở đây xong vẫn ko thấy xi nhê gì Tạm biệt và không có lần sau luôn ah
xem tiếp
Bún đậu Nghĩa Tân
T thấy ăn ở đây khá ổn, nhưng về phần nước chấm thì vẫn chưa đủ với t lắm, hơi nhạt và chắc do t vắt hơi nhiều quất nên hơi chua quá. T đã mong chờ phần nước chấm ngọt hơn một chút!!
Về bún: có một vài miếng hơi cưng chắc do để hơi lâu
Topping: thì t thích có cả lòng và nem nhưng mà ở đây thì không có hiccc
Nếu chấm điểm sẽ khoảng 7/10 vì có chả cốm thơm vl, đậu giòn ngonnnn!
Nhân tiện mọi người cho mình xin địa chỉ ăn bún đậu ngon ạ!! Cảm ơn mọi người xem tiếp

Bún Bò Huế - Quán 47 - Số 59 đường Láng
T là một tín đồ của bún bò Huế mn ạ Một hai ngày t lại phải ăn một lần
Bình thường t hay ăn ở quán nghệ nhân Huế gì đấy đại khái số 65 đường Láng ( có 3 ốt liên tục í) mà nó đông dã man đông ... vs quán bún bò Huế chỗ sau trường cấp 2 nghĩa tân ( số trăm mấy Nghĩa Tân í) - cái bát to đùng đùng luôn @@ to gấp rưỡi bát thường ở mấy chỗ khác ... (. chỗ này ăn cũng dc mn nha, móng giò siêu nhiều thịt)
Nhưng đi tận Nghĩa Tân với t hơi xa mà chỗ Cầu Giấy lại hay tắc đường nên t hay ăn đường Láng hơn... Mà cái quán 65 đấy khách quá đông nên đôi khi phục vụ k dc chu đáo , nước dùng phải tiếp thêm liên tục từ nhà bếp nên nó hay bị nguội nếu ăn vào h cao điểm trưa hoặc sau 8 rưỡi tối. Bát bún thịt thà các thứ ít . Nhân viên hay thọc ngón tay vào lúc bê bát bún , có lần t còn thấy bạn nv thò tay vào cái nồi nước dùng to to nhón miếng dò lên ăn nên t cũng hơi ghê chút .
Đi tầm trưa hoặc sau 8 rưỡi tối thì khuyên mn nên ăn ở quán số 59 này, chất lượng k kém bên kia đâu, do k có tiếng bằng bên kia nên ít khách hơn thui... bát 35k đấy ( t bảo k bỏ chân giò)
K đông nên cũng đỡ chen chúc , thoáng mát, nước nóng hổi. có một bác hơi lớn tuổi trực tiếp làm bún ... bác í ng nhỏ nhỏ gầy gò dễ tính lắm , hiền lành thân thiện nữa, xin gì cũng cho )
Ai gần thì thử nhé ) k thất vọng đâu xem tiếp
[Góc review]
90A Yết Kiêu

Chỗ này thì khá nổi r, hnay mình mới dc nếm thử
1. Bánh tráng trộn
Mình order thì cô chủ mới bdau làm. Có 2 loại nhỏ 15k và to 20k. Mình gọi loại nhỏ nhưng ăn kèm cuốn thì cũng ấm bụng. Bánh tráng ở đây ko nát, ko bết, vị chua chua vừa phải. Ngày trc mê btt chỗ khác ngập topping bò khô mực cá các thứ nhưng ở đây có chút bò khô thôi. Ăn đỡ ngán hơn hẳn ý các mẹ ạ
2. Nem cuốn tôm thịt
20k/3 cuốn
1 cuốn gồm chút bún, rau thơm, dưa chuột, 1 con tôm ( ăn hơi nhạt) và 1 miếng thịt lợn luộc tẩm thính
Nhìn chung cuốn nhạt, k có j đặc sắc. Nhưng cái bát sốt chấm cùng mới thần thánh. Mình cũng kb là sốt j nhưng chua chua ngọt ngọt hơi cay xíu, ăn bánh tráng rưới lên chút cho vui miệng cũng dc phết đoá
=> Kết luận:
Đi 2 đứa con gái gọi 1 suất cuốn và 2 btt nhỏ là vừa đó các chế. Btt ở đây thanh đạm hơn các chỗ khác vì k quá nhiều bò và k bị bết dính
P/s: tiện thể review btt cô Nhàn Phán Kế Bính:
Bánh bết dính kinh khủng, vị hơi đậm, ngập bò khô, cũng na ná btt chợ Nghĩa Tân nhưng nát hơn xem tiếp
Review
Đây thành quả buổi chiều hôm qua của mình. Cũng k định đăng nhưng ngứa tay quá ))
Đầu tiên là bánh tráng trộn CUỐI CHỢ XANH. Hồi xưa mình vẫn hay ăn trên hàng trống nhưng giờ thấy chỗ đấy bết bát quá hôm trc thấy có bạn giới thiệu nên thử. Mình thấy khá ổn, bánh tráng khá mềm và k bị bết, kb có phải soi quá k nhưng mình thấy chị ấy bào cả vỏ xoài vào nên lúc ăn nó bị dai dai sao ấy, bánh tráng thì cảm giác k ngấm hết dc gia vị mà vẫn bị chỗ trắng trắng vs ăn bị vướng mấy cái cục cứng cứng ))) à trong lúc ăn còn dc bonus thêm vỏ ốc nữa, con ốc bé bé xinh xinh :xx
Chốt: 7/10 ở mức trung bình khá. Chấp nhận dc, có thể quay lại
Thứ hai là bánh mì chảo Nghĩa Tân, bình thường vẫn hay ăn ở cột điện nhưng hôm nay sang ngõ bên cạnh, cái quán ngồi dưới sân khu tập thể đấy ạ. Cũng do xem rì viu trên này xong mới qua đây ăn thử. Thực sự mình cảm thấy rất tệ luôn. Bọn mình gọi 2 chảo k xúc xích. Quán rất ít khách nhưng phục vụ chậm, lúc mang chảo ra thì mình đã cảm giác k ổn rồi, vì nhìn nước sốt nó trong trong xong thi thoảng có tí vỏ màu đỏ đỏ kb là ớt hay cà chua nữa nhưng nói chung nhìn chán, thịt viên mình thấy hơi mặn, bánh mì thì bọn mình dính 2 cái bánh cũ kiểu ăn nó dai nhách ý, lúc sau gọi thêm thì dc bánh mới ( ăn thấy khác hẳn thì mới biết lúc nãy ăn bánh cũ @@ ). Bù lại thì giá khá rẻ 25k/ chảo chưa có bánh. À còn nữa là ăn dc nửa thì mình thấy quá ngán, vì bên cột điện có dưa ăn kèm, mình đi ăn bánh mà thích nhất món đấy luôn, toàn xin thêm ăn cho đỡ ngán ))) vậy nên chắc lại quay lại vs cột điện thôi
Chốt: 5/10 chắc mình kbh quay lại nữa
Cuối cùng là bông lang trứng muối của bạn Hà Phương. Mình gọi cho bạn ý lúc 4h thì bảo khoảng 5h có bánh mình hẹn 5h30-6h qua lấy. Mình qua gọi thì bạn ấy k nghe máy, đứng đợi một lúc thì quyết định đi ăn bánh mì chảo đấy ạ, gần đấy r lát qua lấy bánh cho tiện. Ăn xong mình gọi lại thì bạn ấy bảo đợi 20', xong 20' sau mình gọi thì bạn ấy lại bảo gọi điện cho mẹ bạn ấy mang xuống cho. Nói chung mình cũng hơi bực, sao bạn ấy k bảo từ đầu luôn. Thôi ok ks vì mình qua thì mẹ bạn ấy đứng đợi dưới r, hình như là ng khác hẹn trc ấy. Nhưng bạn ấy lại đến sau nên phải đợi bác lên nhà lấy tiếp )). Nói chung công đoạn mua bánh hơi vất, mình mang về phòng đến hơn 11h đêm mới mở ra ăn ( lúc ấy mới bắt đầu thèm ăn vì ăn bánh mì ngấy quá ) phòng 3 người mỗi người một xúc cảm nghĩ chung là ngán, cốt bánh mềm nhưng ngọt quá, xốt cũng nhiều quá mình chỉ thấy vị ngọt chứ k thấy một vị nào khác luôn. Đến bh vẫn còn 2/3 bánh
Đây là cảm nghĩ của mình và mỗi người có một khẩu vị khác nhau nên các bạn có thể đọc và tham khảo chứ đừng quy chụp gì cả. Thân ! xem tiếp
[Góc khen dạo]
Lúc tối thèm bánh bông lan trứng muối nên lên hội tìm review thấy bánh chị Hà Phương bán được nhiều review và đánh giá cao nên quyết mua
Vì hnay chị ý k ship nên mình phải tự ra lấy nhà chị ý ở Nghĩa Tân nhé !! Thấy review bảo bánh HP khó mua phải đặt lịch nhưng mình đặt lúc 8h và 9h ra lấy có bánh luôn
Về phần bánh: cốt bánh khá dày nhưng mềm và xốp
Về phần sốt: sốt dầu trứng được để ra túi riêng ăn không thì mặn nhưng ăn cùng bánh thì hài hoà ngon lắm ở giữa lớp bánh cũng đã có sốt phô mai r phải gọi là sốt ngập miệng luôn !!!!
Về phần trứng muối: không bị tanh, không bị khô nhưng hơi ít do trứng chia theo miếng mỏng
À còn ruốc là do chị ý tự làm thì phải ngon nhưng mỗi tội ít quá
Chấm điểm: 9/10 ăn miếng đầu tiên đã nghiện rồi nhất định mua lại !!!! xem tiếp
Góc khen dạo ạ ^^
Nó là quán ốc ạ, trong khu chợ Nghĩa Tân các mẹ nhé. Buổi tối ngoài ốc ra còn có nem chua, chân cánh gà nướng, trứng cút, hủ tiếu......
Chỗ này em ăn gồm có cút lộn xào me, ốc lẫn, và nem chua rán. Ốc theo em thì ko có gì đặc sắc hoen so với chỗ khác. Đc cái nước chấm khá vừa vị, ốc giòn. Nem chua ăn cũng được, ko bị ngấy đâu ạ. Đặc biệt ở đây em thích nhất là món cút lộn xào me. Ăn nhiều chỗ rồi nhưng chỗ này là ngon nhất. Trứng cút vừa, nước sốt me ngọt ngọt chua chua ăn rất hợp vị. Đặc biệt là dù ăn nhiều cũng ko hề bih ngấy đâu ạ (mình em ăn gần hết 20 quả)
Còn chân cánh gà là của hàng bên cạnh nhé.
Điều em ấn tượng nhất ở đây ko phải đồ ăn mà là nhân viên ạ. Là một người làm trong ngành dịch vụ nên đi đâu em cũng khá chú ý cái này. Đồ ăn chưa suất xắc nhưng nhân viên ok thì có thể quay lại nhiều lần chứ đồ ăn ngon mà thái độ nhân viên như shit thì có cho em cũng ko baoh quay lại (chắc cũng có nhiều mẹ giống em ) Cụ thể là khi vừa đến quán đã có 1 anh đẹp zai đon đả ra dựng xe giúp, thấy sau có ô tô đi tới còn nhắc bọn em. Sau còn đưa bọn em sang đường nữa. Lúc về thì ra dắt xe cho tận nơi, gạt chân để sau và nhắc tắt xi nhan. Nói chung là cool lắm ạ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Nhờ mọi người trong nhóm chỉ giùm em chỗ nào ăn ngon ở khu vực Nghĩa Tân với ạ, có quán bún ốc ngon thì càng tốt. Tối nay em đi có việc ở khu đó tiện tìm chỗ ăn tối luôn. Em cảm ơn cả nhà.
P/s: mong ad duyệt bài của em sớm xem tiếp
<Góc khen dạo>
Review cho các chiến hữu 1 địa điểm bánh cuốn ngon khu Nghĩa Tân.
1 đĩa bánh như kia với 5 miếng chả nướng hoặc 3 miếng chả quế (hình như thế vì mình ít ăn chả quế) là 20k, nước lọc, trà đá free tự phục vụ. Cô bán hàng hiền lành, dễ mến lắm. Cô có con gái hay ra giúp bán hàng buổi trưa xinh lắm luôn, ngoan nữa. Mình là con gái mà còn mê ))
Ngoài ra còn bán cả bún chả 25k/suất nữa cũng ngon lắm nhé. Sáng cô bán bánh cuốn, trưa bán cả bún chả. Trưa quán cô hơi đông vì dân văn phòng quanh đấy cũng ăn nhiều nên chờ hơi lâu vì có mỗi cô tráng bánh thôi.
Địa chỉ : Ngõ 1 Nghĩa Tân. Đi thẳng vào trong khoảng 30m có quán bánh cuốn Thu Hằng, không hàn the phía tay trái, đối diện quán Bún Bò Huế Tư Béo. xem tiếp
[Góc hoang mang]
Em với bạn em đi ăn bún đậu Liên Hợi ở 120 - a15 Nghĩa Tân - Cầu Giấy
- Nhân viên: khá ổn mặc dù không tươi cười mấy
- Đồ ăn: Gọi 2 suất được tầm 200g bún
5 bìa đậu cắt mỏng nhất có thể
2 miếng chả cốm
1 đĩa dưa chuột cắt vụn như ăn dưa góp
10 miếng thịt chân giò
2 cốc trà đá
2 kẹo caosu
Vì bọn em nghĩ là rẻ vì mọi khi bọn em ăn còn nhiều hơn thế ở mấy nơi khác thì cùng lắm là 35k thôi nên em không hỏi giá. Lúc thanh toán hết 101k mà em hoang mang mãi ... giá đấy là bt hay đắt thế mng?
P/s: Vì bạn em đói quá nên em k kịp chụp ảnh ạ.... xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mai mình muốn đưa mẹ đi ăn đồ chay, buffet chay càng tốt, các bạn có địa chỉ quán nào ngon, nhiều món mà giá cả hợp lý thò chỉ mình với, gần khu Nghĩa Tân càng tốt, mình cảm ơn
Hôm trước đọc được review quán chay mà giờ tìm ko thấy
xem tiếp
[GÓC HƠI BUỒN]
Mỳ vằn thắn- Sủi cảo 102 B8 Tô Hiệu, đoạn từ đường Nguyễn.V.Huyên rẽ vào ngay đầu Tô Hiệu
Nhà gần khu Nghĩa Tân, sang đây ăn nhiều lần đều ưng bụng, cứ ngỡ đồ ăn đây không ngon thì cũng ổn nhưng lần này buồn thật
Hôm ấy nắng, cả nhóm từ Bảo tàng DTH rủ nhau đi ăn, quyết phải vào quán có điều hòa, thì thấy biển mỳ vằn thắn sủi cảo, chỉ biết đến thôi cũng chưa ăn bao giờ, rủ nhau vào luôn!
Không gian quán bé, kê 6-7 bàn 4 người ngồi.
Đồ ăn ra nhanh, chỉ có 1 nhân viên bưng đồ, cô chủ thì đứng ở gian ngoài chế biến. Lúc bạn nv bê đồ ra nhìn bát sủi mà hơi hụt hẫng vì cứ... trống trải ấy! Nước dùng mặn, được tầm chục viên sủi bé như viên bánh trôi, vỏ mềm bở không dai và cũng không có vị gì nổi bật. 1 bát này là 35k, hay tiền nào của nấy nhỉ?
4 đứa ngồi ăn cũng nói với nhau lần đầu cũng lần cuối vào đây, không biết bạn nhân viên nghe thấy hay sao ấy mà lúc về thanh toán bị lườm
Không biết do món này là như thế hay do quán ạ? Cả nhà có biết quán nào ngon thì chỉ mình với, khu CG tốt nhất ạ!
xem tiếp
[GÓC CHIA SẺ]
[BÚN BÒ HUẾ]
Chào các m, t gọi thế cho thân thiện nhá T ở trong group này lâu rồi những nay mới có dịp ngoi lên rì viu. T là một đứa nghiện bún bò Huế, nghiện đến mức 7 ngày khéo t phải ăn đến 7 bữa bún bò vậy nên t đã đi ăn thử khá nhiều quán. Từ một dãy các hàng bún bò Huế ở Đường Láng, rồi đến 18 Đại Cồ Việt, Lò Đúc, Trần Quốc Hoàn, bún bò O Xuân, Lương Định Của, Món Huế, nét Huế, bún bò Nghĩa Tân,... ti tỉ quán bún bò t ăn cơ mà t vẫn thấy bún bò ở Ngự Uyển là the best. Tại sao ư?
Nước lèo thơm, trong, không bị hôi
Tiết max tươi, t chưa ăn ở đâu tiết tươi như này
Móng mềm, sạch sẽ
Hành ngâm max ngon, mỗi lần đi ăn t phải ăn hết cả lọ hành mất
Mọc và chả cua thơm, ngon, dễ ăn
Nhân viên: Nói chung t thấy nhân viên ở đây nhiệt tình, lễ phép, ngay cả anh quản lý cũng rất lễ phép với khách. Điểm cộng lớn luôn
Không gian: Sạch sẽ, đẹp đẽ
Giá cả: 25k-35k-45k, t thường gọi bát 35k là đủ, bát 45k thêm gân còn bát 25k k có móng => Quá rẻ cho 1 cuộc tình
P/s: T thường ăn ở địa chỉ 172 Phố Vọng còn ở cơ sở khác không biết nha
Đi ăn nhiều nơi mà t chụp ít ảnh quá, cm thông cảm xem tiếp
Tớ mua ở chợ Nghĩa Tân, 2k5/cái.
Bánh thơm, vỏ mềm, nhân cũng thơm, có thịt, mộc nhĩ và hành khô thôi, không có trứng. Cả nhà tớ ai cũng thích ăn nhất là mấy đứa trẻ con. Tớ không sành ăn lắm nhưng thấy bánh bao này ngon phết ngon hơn những bánh bao ở những quán vỉa hè từng ăn. xem tiếp
BÚN HẢI SẢN - Nghĩa Tân
Mỗi người một khẩu vị nhưng mình thấy đáng để thử.
Lần đầu tiên đến quán đang k biết gọi gì thì bác chủ quán bảo "cháu ăn ở đây bao giờ chưa? Thử bún "thập cẩm" đi rồi lần sau cân nhắc cái khác" mặt bác ý cực kì hào hứng đón tiếp bọn mình.
Trong hình là 30k/bát, có bề bề, tôm, chả cá, giò sống, rau muống, rau thơm, hành (còn gì khác k thì k nhớ). Ăn thấy khá ngon, cá nhân mình rất thích nước dùng tại đây, đối với bụng mình là vừa đủ no không bị lèo tèo vài sợi bún. Quán không được to, nhìn hơi cũ nhưng nhiều quạt nên khá mát, bàn ghế sạch sẽ. Quán còn có thêm một số loại nước uống.
Hai bác (trai, gái) thái độ cực tốt, hỏi ăn vừa miệng không, đi về niềm nở chào bọn mình.
Giờ mở cửa: 6 rưỡi sáng đến 2h chiều
Địa chỉ: đối diện cổng chợ nghĩa tân là bún ngan bà hằng thì quán nằm ở mặt sau của nó. Mình đã chụp lại biển của quán ở ảnh 2
Ngoài lề: mình hay phải ăn trưa ở ngoài nên mọi người nhân tiện giới thiệu vài quán quanh hoàng quốc việt với ạ đa tạ đa tạ xem tiếp

Mùa đông nếu bạn ở xa thì đừng ăn quán này kẻo nghiện.
Măng chua cay tê lưỡi, kết hợp với thịt ngan đầy đặn, mềm ngọt được trộn với với nước dùng đậm đà nóng hổi tạo nên món ăn sát thủ mùa đông: bún ngan trộn bà Hằng( k phải quán cổng chợ Nghĩa Tân gì mà donate 80 củ nhé, có ảnh quán ở cmt của bạn khác nhé).
Mình vốn không ăn được cay nhưng không thể kiềm chế được món măng tại đây, khi ăn kèm nó tạo cảm giác vừa nóng, vừa tê, vừa chua, vừa cay nhưng lại không hề át đi cái vị của thịt ngan và nước dùng, giữa mùa đông mà cảm thấy ấm lòng vô cùng.
Quán bán lâu năm tại 161A Tô Hiệu, Cầu Giấy, đi qua công viên Nghĩa Đô mặt đường Tô Hiệu thì rẽ phải vào ngõ cạnh công viên, đi kịch ngõ là đến(Ngõ đối diện quán cà phê Gemini 101 Tô Hiệu).
Giá khá phải chăng: 30k
Bán hình như cả ngày cả tối. xem tiếp
Đây chắc là quán bún miến trộn ngan gây nghiện nhất trong thời điểm hiện tại mình ăn
Nước trộn xuất sắc, vừa miệng, thịt chắc ngon, măng cay nếu bớt chua 1 xíu thì ok nè. Điểm trừ là quán bé lại đông nên lần nào đến cũng phải chờ
Quán bún ngan bà hằng kiot số 3 - đối diện chợ Nghĩa Tân xem tiếp
Review Phúc Long nhiều nay mình gợi ý các bạn combo hẹn hò ở Indochina Cầu Giấy
Đầu tiên là ăn trưa ở Daruma. Cách PL chục bước chân. Tầm 10h đi ăn cho sớm sủa. Bụng đói uống Phúc Long say sấp mặt . Đang có khuyến mãi Buffet 189k chưa VAT và nước nữa tầm 250k/người. À áp dụng 2 người chở lên nhé, cô đơn nên rủ thêm bạn . Thấy thực đơn Sushi ở đây ngon nhưng chưa thử. Lẩu ở đây cũng 2 ngăn như Hutong. Mình gọi nước lẩu Miso và lẩu nấm nhưng nước lẩu Miso ngon hơn nhiều. Cay vừa mà vị đậm, lẩu nấm cá nhân mình thấy hơi nhạt. Nhân viên thì phục vụ rất nhanh. Mỗi bàn đều có vách ngăn riêng, kín đáo không ồn ào
Ăn xong ra xếp hàng Phúc Long. Nên cử người đi xếp hàng trước còn lại lên kiếm bàn ngồi vì đông lắm. Thường là xếp hàng 20’ trở lên, oder xong chờ đồ thêm 10-15’ nữa. Nên đi khung giờ 11h-12h trưa thì hầu như không phải xếp hàng. Trà thì PL là best rồi. Giá thì 45-65k rất đáng đồng tiền. Vị trà đậm, nên uống có đá tan ra cho vừa. Từ hồi uống PL không muốn uống trà ở đâu nữa . Tuần nào cũng ra xếp hàng đóng họ vài lần. Tối mà uống thì kiểu gì 3,4h sáng mới ngủ được. Mà đói cũng như no uống vào đều lâng lâng. Đôi bạn mình còn nôn sấp mặt . Đôi nào đi với nhau có thể quay sang nói nhỏ vào tai nhau anh/em không phải say trà đâu mà say em/anh đấy . Nếu PL đông quá thì ngay bên cạnh là Highland và Starbucks. Uống cũng ngon không kém đâu
Uống xong thì leo lên tầng 4 đi xem phim CGV. Xem xong tối muộn đèo nhau ra Nghĩa Tân thiên đường ẩm thực mà đánh chén . Mách nhỏ CGV phim sau 22h là 60k/vé + My combo 70k thêm 4k up size bỏng, 2k up size nước tổng 196k . Nhớ lấy 2 ống hút . Bốc bỏng xong lại bốc nhầm tay nhau lại đỏ hết mặt . Đằng nào cũng mất ngủ vì trà nên đêm hôm đấy cố gắng thức luôn cùng nhau nhé
Sáng hôm sau ngủ dậy làm bát bún bò Huế 35k bự tổ chảng ở A14 Nghĩa Tân (đối diện công viên) để hồi sức nữa thì best luôn xem tiếp
5) Bánh xèo 101 A14 Nghĩa Tân, Khu tập thể Nghĩa Tân
- Ở Nghĩa Tân hình như có 2 quán bánh xèo thì phải. 1 quán gần Bánh mỳ chảo Cột điện và quán t review. Quán gần bánh mỳ t chưa ăn nhưng có đi qua và quyết định ko vào vì thấy rất bẩn. Bên trong quán thì đầy rau rơi giấy vãi, bếp ở bên ngoài, nguyên liệu làm bánh ko đc đậy điệm mà để lộ thiên cho ruồi chịch nhau trên thức ăn Quán ở 101 A14 thì 10k cái, rìa vỏ bánh giòn hơi cứng, ăn ko cẩn thận sẽ bị sưng lợi, xước lưỡi 1 xút còn ở giữa thì do nhiều nhân nên lại bị mềm, nhấc miếng bánh lên nhân rơi lả tả nên phải lấy thìa xúc ) Nem ko có j đặc sắc, ăn xong chẳng đọng lại điều j
- Không gian quán và vệ sinh: Bên trong quán bí và có mùi dị dị, ko giải thích đc nhưng mùi chả thơm tho j cho cam. Có chỗ ngồi ngoài nhưng lại gần bếp nên dễ bị ám mùi vào ng. Rau rửa ko đc sạch lắm xem tiếp
Bún ngan trộn - Bún Hằng - kiot 3 đối diện chợ Nghĩa Tân, Cầu Giấy (30k)
Mấy hnay cứ thấy thèm bún ngan kiểu gì ý, hóng đc hàng bán nào ngon lại cắp đít đi ăn thử ngay lunn ) quán nằm ngay trong khu ẩm thực Nghĩa Tân lun, xung quanh biết bao nhiu là hàng ăn vặt nhé ) bún ngan ở đây giá 30k/bát khá là đầy đặn, thịt ngan khá nhiều thái miếng chứ k bị vụn vụn như các hàng khác. Bún trộn chủ yếu với xì dầu nên hương vị cũng tạm ổn, trộn vừa đủ k phải ra xin thêm đâu nhé ) mỗi tội ở đây măng cay ăn chán quá trời chán ) chua mà mặn ăn không ổn chút nào xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
REVIEW QUÁN SUSHI VIỆT NGHĨA TÂN
-----------
Lâu rồi mới lại ăn Sushi Quán này nằm ở số 6 phố Tô Hiệu nhỏ - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - HN. Các bạn đi từ Hoàng Quốc Việt rẽ vào là thấy ngay quán ở bên tay phải. Mình ăn ở đây từ hồi quán còn ở cổng chợ Nghĩa Tân. Bây giờ quán đã có địa điểm mới rộng rãi, khang trang hơn. Đồ ăn tươi vì khách gọi mới bắt đầu làm. Mình là một đứa cực mê đồ Nhật, đã từng ngồi mòn mông ở Sushi Bar, Daruma, New Sake.. Mình thấy quán này làm ngon mà giá thì rẻ khỏi nói ạ. Cả chỗ này mình gọi hết có . Nếu mà ăn như thế ở Sushi Bar thì mất khoảng hơn - 400k rồi cũng nên la... Mình đến ăn ở quán này thường xuyên như vậy rồi mà chưa ăn thử hết được các món ở quán vì quá nhiều ) Hôm mình qua thấy có bán cả rượu Sochu Hàn Quốc, nhưng thân gái ko biết uống rượu nên là không xí xớn làm gì, toàn gọi nước dâu tằm với trà Thái thôi Cá nhân mình thích quán này. Hai chị chủ quán dễ gần. Thấy bảo có 1 chị là top 5 Masterchef Việt Nam năm nào ý quên xừ rồi. Mỗi tội quán vẫn đang chạy thử nên chưa có shipper riêng đâu, mới chỉ phục vụ ship 5km cho các đơn hàng từ 100k đổ lên nên các bạn ở xa hơi thiệt thòi. Mình toàn thấy các bạn ý đặt qua DeliveryNow. May quá mình ở gần ~ thích ăn phát lại chạy ra. He he~ Dù sao thì cũng rất đáng thử nhé các bạn xem tiếp
Địa chỉ: đi qua cổng chợ Nghĩa Tân có cái ngõ, quán bún ở đầu ngõ đó, trên vỉa hè. Hàng bánh tráng trộn ở gần đối diện. xem tiếp
[Món ngon khu Nghĩa Tân]
Hôm qua em đang type dở thì mất điện mọi người ạ. Huhu, nóng chảy mỡ luôn:(
Dạo này thấy mọi ng review đồ ngọt nhiều nên em review đồ mặn cho ai không hảo ngọt như em.
1. Mỳ vằn thắn, bánh bột lọc, cháo trai
Ai ở khu em cũng biết cái ngõ đối diện cổng sân vận động Nghĩa Tân, cạnh chợ vì khu đó nổi tiếng ăn đêm. Cơ mà em thì đêm chỉ ngủ, k ăn nên em sẽ review mấy món ăn ngày=)))))
Đầu ngõ có mỳ vằn thắn. Nước dùng từ đầu và vỏ bề bề, bát mỳ đầy đặn, chỉ thiếu tôm. Bân cả ngày, giá hình như 30k/bát. Em cho 7/10
Vào giữa ngõ, bên tay phải, có gàng bánh bột lọc, nộm, nem cuốn. Nộm k quá đặc sắc ngưng vì là một đứa thích bánh bột lọc, cá nhân em cho là bánh khá ngon, đặc biệt dùng tôm tươi. Quán này mở tầm 3.30 chiều, riêng bánh thì cứ 6.00 là hết. Nộm thì còn đc hơn tí, khoảng 7.00 tối. Điểm trừ là giá đắt phết, so với đồ ăn vặt là đắt, tầm 6-7k/chiếc, nộm tầm 45k/bát. Vì thế em cho 6.5/10
Cuối ngõ có hàng cháo trai gia truyền, mở buổi chiều 3.00 đến khoảng 6.00 là hết. Cháo ngon và rẻ nhé, chỉ 10k/ bát. E toàn căn cuối buổi để ăn cháy cháo. Tuyệt vời luôn, trai béo, ngọt:) có cả trứng vịt lộn nhưng em chúa ghét ăn trứng nên k review.
Cái khu Nghĩa Tân nhà em còn nhiều món ngon lắm. Có thời gian em sẽ viết tập 2, review quán phở em cho 9.5/10 với cả bún ốc, với cả mấy đồ ăn vặt nhóe:) xem tiếp

mình sinh ra và lớn lên ở Nghĩa Tân
mình chỉ muốn nói là sau khi up cái ảnh này lên wall. mình bị 1 cơ số bạn bè vào sư phạm là nhà quê ))
nhưng mình vẫn thấy sướng vì năm nay 22t rồi lần đầu tiên được ăn món cút lộn xào me (mình chưa ăn trứng vịt lộn hay cút lộn bao giờ) ))
quán ở cuối đường Trần Huy Liệu. nước sốt có xả, ớt, chua chua, ngọt ngọt )) 20 hay 25k gì đó. chè là 15k )
Thêm 1 món vào Favourite list
chúc các bạn ngon miệng xem tiếp
Lập team đi ăn tào phớ Nghĩa Tân đi ạ.
Trời nóng lên 1 xíu ăn bát tào phớ cảm thấy tuyệt vời ạ. xem tiếp
Chào mn, mình nằm vùng trong nhóm lâu rồi mà chưa đăng bài bao giờ. Nhân hnay lại đi ăn cháo trai (nhưng quên k chụp ảnh vì sáng mưa ướt át quá nên mh dùng ảnh mạng tạm) mình đăng review cho mn tham khảo chỗ này.
Mình đã ăn qua cháo trai Nghĩa Tân vì thấy nhiều người review khen nhưng mình k thích lắm. Kb có bánh nào giống mình không, mong không thích ăn cháo kiểu nhuyễn mịn quá mức như kiểu nấu bằng bột chứ kp ninh nhừ gạo ấy ) nên mình k thích cháo trai Nghĩa Tân.
Thêm nữa là mình cũng k thích kiểu trai cắt nhỏ. Ncl ăn mấy chỗ khác mình thấy nó cứ hơi nghét nghét sao ấy.
Chỗ mình thích ăn là quán cháo trai đầu ngõ 105 Doãn Kế Thiện.
Chỗ này chị ấy chỉ nhờ vỉa hè nhà khác bán tranh thủ nên chỉ bán buổi sáng. Quán cũng k nổi tiếng gì vì nhỏ, k quảng cáo biển hiệu gì, với lại nhanh hết nên thường tầm 9h30 ra là hết rồi.
Cháo trai chị này làm ăn rất vừa miệng, không bị đặc quánh quá, giá 10k 1 bát.
Ngoài ra chị ấy bán cả xôi thịt, bánh mì, bánh bao, trứng lộn.
Mn thử qua xem ntn nhé. Mình thì giờ chuyển nhà xa chỗ này rồi nhưng thèm vẫn cố đi sớm sang ăn ^^ xem tiếp
Không biết có anh chị em nào review về quán này chưa nhưng em xin giới thiệu một hàng hủ tíu ngon ở Cầu Giấy: Xuân hủ tíu.
Theo lời chú chủ quán bảo em thì địa chỉ là 101B3 Nghĩa Tân nhưng theo em thì các bác cứ đi vào Tô Hiệu nhỏ đến quán coffee Nhất Long 2 rẽ vào ngõ bên cạnh đi vào là tới nơi.
Quán mở từ 6h sáng đến 3h chiều.
Em thường ghé quán để ăn hủ tíu trộn vì em bị dị ứng với tôm nên mỳ vằn thắn em không ăn được,ngoài ra quán còn bán há cảo chiên các kiểu. À còn nữa là trà đá free,điều hoà mát lạnh ngồi thoải mái.
Em chưa có từng review đồ ăn nên không thể miêu tả kỹ hương vị của nó,em chỉ biết là ăn thấy ngon nên giới thiệu mn ghé quán thử.Có thể khẩu vị mỗi người khác nhau nhưng em chắc một điều rằng đồ ăn không phải là thứ ấn tượng nhất ở đây.Cái em cho rằng ấn tượng nhất là phong cách phục vụ.
với khách,trò chuyện với khách rất tự nhiên.Mỗi lần đến quán đều mang lại cho em cảm giác cực kỳ thoải mái.Từ khi bắt đầu sống ở Hà Nội thì em chưa gặp được hàng quán nào mà phục vụ tốt đến vậy luôn á
Ngoài ra em còn bị ấn tượng đến quẩy của quán,là người thích ăn quẩy nên em thích quán cũng vì điểm này: quẩy không to,vàng đều và thơm,không kiểu quá giòn tan và cũng không quá dai,ăn rất vừa. Em nghe cô chú giới thiệu quẩy lấy từ hàng quẩy Trụ ở phố Mã Mây.
Đó là những gì em trải nghiệm được và em xin chia sẻ cho mn được biết,ghé qua ủng hộ cô chú
Suất trong ảnh là hủ tíu trộn 35k và quẩy 10k )) em ăn hơi nhiều quẩy,còn trà đá cô chưa kịp mang ra vì quán đang đông,quán chỉ có 2 cô chú thôi nên có chậm thì các bạn thông cảm hehe. xem tiếp
[Góc Khen] Khám phá Quán cháo mới ở Nghĩa Tân
Hôm nọ đi ăn quán cháo mọi ng hay review rồi nhưng đó là cháo hạt. Ngay gần đấy có quán này, đi qua thấy chữ gia truyền to tổ bố nghĩ chắc cũng ngon nên hôm sau ra thử. Ai ngờ ngon thật ))))
Cháo này là cháo xay dành cho bạn nào thích ăn cháo xay như mình. Quán có cháo sườn và cháo trai.
15k/bát. Ngon bổ rẻ ưng cái bụng. Chả biết địa chỉ ghi tnao thôi chụp cái biển lại cho mọi ng tham khảo. xem tiếp
Góc khen!
Em nghe đồn đại bánh xèo, nem lụi ở khu ẩm thực Nghĩa Tân ngon mà hôm nay mới có dịp thưởng thức. Bánh xèo thơm, đế mỏng và giòn k bị ngấy mỡ, tôm thịt và giá cũng rất okie. Giá 10k/ chiếc, phục vụ nhanh và nhiệt tình. Ở đây món chè đỗ đen cũng ngon chuẩn vị đỗ đen em tìm luôn ạ. Nem lụi mềm và thơm k bị cứng như ăn ở Đội Cấn. Về cơ bản em chấm 9/10, trừ 1 điểm vì em bị muỗi cắn
Địa chỉ: Quán cây đa cạnh ngõ 24 Nghĩa Tân ạ xem tiếp
[GÓC SO SÁNH] - Bông lan trứng muối có edit bổ sung.

Em mới biết đến bltm cách đây k lâu vì e mới về VN cách đây mấy tháng, nhưng bị cuồng bltm nặng, rồi em biết đến hội và cũng đã nằm vùng được mấy hôm, em mới chỉ ăn thử ở một vài chỗ bán bltm, nhưng cũng trải nghiệm hỉ nộ ái ố không ít, nếu mọi người k chê thì em xin review những chỗ em đã ăn. E sẽ đánh giá theo ý kiến cá nhân em cảm nhận và xin mọi người cho em xin mấy địa chỉ bán bltm ngon để e trải nghiệm thêm ạ! Bài hơi dài mong mọi ng đọc hết
1. Insta: t_cake_hn
Lần đầu e ăn là bạn này, lúc chưa biết hội, lớ ngớ lướt insta thì gặp, order ăn thử thì ôi mẹ ơi hơi ác mộng ạ
Giá 45k/hộp mix với cả bò khô (như hình), cả ship là 60k
Cốt bánh nhạt nhẽo, bánh như để lâu trong tủ lạnh và phần đáy bánh hôm em ăn nó bị ướt như kiểu ngấm nước ấy ạ xong thỉnh thoảng , trứng muối ít, chắc đc 1 quả bóp vụn, ruốc ít, sốt thì e k hiểu nó là cái gì ấy ạ, nó không mềm mượt rồi chảy ra đâu mà bị vón cục như thạch ý ạ, em ăn giống như bột sắn dây quấy lên mà bị ít nước ý, chả biết tả ntn :((((. Chiều hôm đó em ăn thì đến tối bác Tào bác ấy đuổi em luôn :(((((((, mà có ăn hết đâu, em khều tí bánh, tí bò khô, tí ruốc thôi ạ.
Bạn bán hàng thì ok vì e k tiếp xúc nhiều nên k đánh giá.
Nói chung là tiền nào của nấy ạ, e mất tiền để đi học khôn :((((((
Tổng điểm: 1/10 và chắc là k bao h quay lại ạ
2. Fb: Bánh bltm Hà Nội
Ưu: bánh nhiều trứng+ruốc
Nhược: cốt bánh cứng và khô, sốt kia trông như sốt phô mai mà lại là vị sữa ạ, nhạt nhẽo, k có gì đặc sắc :(((, vì chụp lên ảnh trông rất đẹp nên em cũng háo hức lắm, e lại thích sốt cheese nữa nên order...:((
Giá 60k/hộp, 80k cả ship
Tổng điểm: 4/10 và em cũng k quay lại nữa vì k hợp ạ.
3. Insta: thelove_cake 175 Chùa Láng
Em cũng tìm thấy ở trên insta và gần nhà nên muốn ăn thử, tiện hôm đi cùng bạn qua Chùa Láng nên mua ăn xem sao. Đến mua thì anh bán hàng mới rưới sốt ạ
Ưu: cốt bánh mềm, ngon, sốt dầu trứng đậm đà, vừa miệng, ngon, nhiều trứng muối, ruốc vừa. Nhiều sốt.
Nhược: sốt trắng kia k phải sốt phomai hình như e k có duyên với sốt phomai ạ, ăn nó như sốt sữa và rất nhạt, k ngon.
Với giá 50k thì e thấy cái cỡ bánh thế là ok rồi
Nhân viên thì bthg, e k có ý kiến
Tổng: 5/10 vì gần nhà, nhưng e cũng k quay lại, trừ khi vật quá k mua đc ở đâu khác ạ ))))))
4. Fb: Mầu Thảo, ở Phạm Ngọc Thạch
Đến đoạn này thì em nằm vùng hội rồi ạ , hôm thấy bài nào viết về bltm mọi người recommend chị Mầu Thảo nên e order ăn thử.
Ưu: c Thảo bán hàng dễ chịu, niềm nở, e thấy thân thiện ngay từ đầu, về bánh thì phần cốt bánh mềm, sốt nhiều, nhiều trứng. Bánh rẻ, 55k, ship rẻ, nchung giá thì k cần bàn ạ.
Nhược: cốt bánh nhạt, hơi ít ruốc, e thấy chưa đã nên rắc thêm ruốc nhà e mọi ng thông cảm e ăn thùng uống chậu nó quen rồi. Ăn cả thể em thấy cứ thiếu ngọt, thiếu mặn thế nào ý ạ, nhàn nhạt nên hơi buồn xíu vì nhìn bánh cực kì bắt mắt.
Tổng: 6/10 ạ, chắc em không hợp nên cũng k quay lại đâu ạ :((((
5. Fb Hà Phươngg ở Nghĩa Tân
E biết bạn này qua một bài review trên hội, mà thấy bảo khó order lắm vì toàn hết sớm nên càng thôi thúc cái sự thích chinh phục của em ))))
Bánh 65k
Ưu: cốt bánh mềm, ngon, nhiều sốt, bạn ấy đóng kèm 1 túi sốt riêng, nhiều ruốc, ruốc vừa, tổng thể vị của bánh khá hợp khẩu vị của em. Ship rẻ/hợp lí
Nhược: hơi ít trứng muối nên cứ thấy thiếu thiếu gì đó, bứt dứt lắm ạ )))) nếu order lần sau chắc e sẽ extra trứng muối ăn cho sướng, khổ lắm e biết e tham ăn mà :((((. Sốt dầu trứng mà ngọt thêm một chút nữa thì tuyệt :((((
Tổng: 9/10 và tất nhiên sẽ ủng hộ tiếp và extra trứng muối :((((
P/s: hôm order bánh nhà bạn Phương thì e đói quá với đt k cầm theo nên e ăn luôn mà k chụp ảnh, ảnh dưới là e ăn trộm trên tường nhà bạn ấy về.
6. Ship đồ ăn đêm Trang béo
Cái thuở hồng hoang e chưa biết đến hội, e với bạn e 2h sáng đói quá nên order hên xui đồ ăn đêm về ăn, e k chụp riêng bánh nên lấy ảnh chụp chung kia ạ.
Riêng bánh 75k
Ưu: cốt bánh mềm, ngon, sốt vừa, phomai, trứng muối, ruốc đủ cả, nchung là ưng, e thấy ăn ở đây vừa khẩu vị nhất với e ạ.
Nhược: đợi ship lâu :(((, e đợi 1 tiếng để đc chỗ như ảnh đấy ạ, tiền ship đắt, chắc do ship ban đêm :((((. Với lại có hôm có hôm k, nếu muốn ăn bánh ban ngày thì phải đợi sau 4h chiều mới order đc :((((
Cả đống e mua về kia thì e thấy mỗi bltm ngon, chân gà nhạt như luộc, gimbap thì k có gì đặc sắc, cuốn toàn cái e k thích bên trong nên ăn k vui lắm )))) trà thái kia thì cũng tạm, hơi ngọt so với con quá hảo ngọt như em
Nv bán hàng thì ok, nhẹ nhàng nchung k có j bàn
Tổng: 9.5/10 cho em bltm của em, các đồ ăn còn lại chắc 5.5/10 quá . Sẽ quay lại.
Tổng kết lại là: e sẽ tiếp tục đóng họ với nhà bạn Phương và nhà Trang béo.
Sắp tới e muốn ăn thêm nhiều nơi nữa vì bltm với em là ty vĩnh cửu
Cảm ơn mọi ng đã đọc đến tận đây ạ!
7. Fb: Phạm Thuỳ Dương
Đăng bài lên một lúc thì mọi người rv cho bạn này ạ, vừa ăn xong, vui quá mọi người ạ )))
Ưu: Hình thật và hình minh hoạ y sì nhau ))))
Bánh ngon, cái gì cũng nhiều, sốt 2 lớp, lại cả 2 loại sốt, vừa miệng ạ, nếu bạn nào hảo ngọt như e thì ngon lắm ạ, còn bạn nào ăn nhạt có thể thấy hơi ngọt, với e thì ngon lắm ạ. Lại 2 lớp sốt, sốt phomai ngon, sốt dầu trứng trong và ngon nốt )))) đồ nhiều nên thoả mãn cái sự ăn thùng uống vại của em ạ ))))))). Bạn bán hàng cute.
Nhược: Xa nhà em :(((((.
Tổng: 9.75/10, chắc chắn đóng họ dài dài ạ ))))
Ps: k thể chấm 10/10 đc vì cái bánh của bạn ấy đã phá vỡ kế hoạch giảm cân của em xem tiếp
REVIEW một vòng đồ ăn Đà Nẵng – Hội An:
Mình vừa có chuyến đi ĐN – HA 6n5đ, cũng có thể các món dưới đây đã quá quen thuộc với các bạn, nhưng đây là cảm nhận của mình, biết đâu giúp ích được các bạn ) Hơi dài mọi ng chịu khó đọc nha
HẢI SẢN:
Đi biển tất nhiên phải ăn hải sản rồi )
Sau khi tham khảo mình lựa chọn Phước Thái và Năm Đảnh.
PHƯỚC THÁI: mình gọi Mực cơm hấp, Cá đuối nướng, Hàu nướng mỡ hành, Hàu nướng phomai, Mì xào hải sản. Đồ ăn tươi, ngon nhất với mình có lẽ là Cá đuối nướng. Cá ngọt, cuốn gỏi chấm mắm nêm ăn khá ngon. Hàu nướng phomai là khó ăn nhất, vì ở đây cho lòng đỏ trứng vs phomai vàng con bò cười thì phải, mình ăn thấy không ngon lắm. Còn các món còn lại cũng không khác HN mấy ) Tổng thiệt hại cho 5 món và 1 twister, 1 bò húc là 480k.
NĂM ĐẢNH: trời đất quỷ thần!!! MUST TRY các bạn ơi )) bạn nào thích đồ đậm vị, ăn được cay thì phải thử nhé!!!
Đồng giá 60k/đĩa. Lẩu là 120k/nồi.
Mình gọi Hàu nướng mỡ hành, Ghẹ rang me, Ốc cà na xào thái, Mực sốt cay, Mì xào hải sản. Vì 60k/đĩa nên mình không nói về độ tươi của hải sản, nhưng đánh giá độ ngon chế biến món ăn là 9/10. GHẸ RANG ME có sốt chấm bánh mì best luôn ý, chua chua cay cay đưa miệng dã man. Tiếp là Hàu nướng mỡ hành, ngon thực sự ). Món này không cay nha. Các bạn thử đi chứ mình chả biết tả thế nào. Minh chứng cho độ ngon là 13h mình phải ra sân bay để về HN thì 10h30 thuê xe máy phi ra 2 vợ chồng mỗi người 1 đĩa hàu cho đã, thêm nồi lẩu cho chắc bụng nữa ). Lẩu ở đây ăn tàm tạm, mình thích nhiều vị chua hơn, nói chung không đặc sắc. Ốc cà na xào thái, chua chua ngọt ngọt, điểm trừ là ốc nhỏ hơi khó khêu ốc. Định gọi ốc hương nhưng hết 
Ở đây bán từ 10h30 – 21h. Nhưng thực tế là 19h30 đã đóng bếp rồi. Ngày đầu mình đi tối lúc 18h30 mà phải đứng chờ 30p, max đông. Trưa hôm sau đi ăn cố 2 đĩa hàu hí hửng 10h30 chắc chả có ai đi ăn, vì đi dọc biển Mỹ Khê mấy quán bé Mặn, Bà Thôi rồi Hàu Sữa vắng tanh, thế mà tới đã có khách tầm nửa quán @@. Các bạn cố đi sớm nhé không phải đứng chờ lâu lắm.
Mì Quảng Bà Mua cơ sở 169k Trưng Nữ Vương: ăn bình thường, hoặc do mình ăn chi nhánh chưa chuẩn. Ăn về hơi thất vọng, mặc dù được mọi người chỉ ra ăn cơ sở auth là Trần Bình Trọng, nhưng mình không hào hứng nữa )
Little Mango 72 Hoàng Đức Lương – MUST TRY cho ai là tín đồ xoài nhé!
Quán kết hợp cả homestay, decor khá xinh xắn.
Đồ uống mình gọi 2 loại như ảnh, quên mất tên rồi. Cốc bự lắm, hạt boba vị xoài ăn vui mồm cực kì. Đồ uống thơm mà đặc biệt là xay rất ít đá. Xoài tươi và ngọt. Cảm giác ưng cái bụng lắm ) 45k/cốc nha.
Xôi gà xé bà Bé phố Ngô Gia Tự: thực sự để đi ăn được món này quá gian khổ ) vì không biết tốc độ hết xôi nhanh, nên 2 ngày ra quán lúc 12h và 10h30 đều hết, nản thực sự. Được chị chủ nhắc ra sớm vì quán bán từ 5-9h. Quyết tâm dậy sớm có mặt ở quán lúc 7h30. Cảm nhận là xôi ngon đúng với độ đông của quán ) món này ăn mình thấy còn ngon hơn cả cơm Gà Hội An ý. 15k xôi gà xé, 16k xôi gà roti. Quán còn có nước đậu xanh ngon lắm nhé, 5k thôi. Combo xôi gà chỉ 20k max ngon mà no tận trưa @@
Chè sầu Liên 189 Hoàng Diệu – các bạn đừng vào nhầm chè NaNa nhé:
Mình là tín đồ sâm dứa phomai (hoặc rau câu phomai), và được mọi người ca tụng, nhưng đây là món mình thất vọng nhất. Rau câu và cốt dừa không có điểm chê, nhưng vedette của món là phomai thì chán vô cùng! Không có mùi phomai, cắn vào chỉ có vị sữa, đã thế 2 bát mình gọi phomai đều rất cứng. Mình bỏ lại toàn bộ phomai. 20k/bát. Thua xa chè Liên Hàng Cót ở HN. Những ai ăn món này mình khuyên nên thử tại hàng Cót, vì mình có ăn ở cơ sở chè Liên mở thêm ở Nghĩa Tân cũng rất chán.
Trà sữa Phúc Long 61 Nguyễn Văn Linh:
Cơn sốt Phúc Long HN có vẻ chưa hạ nhiệt, chưa có thời gian xếp hàng nên vào trong này mình cũng thử 3 vị: green tea latte, trà vải và trà đào. Đồ uống ngon, miếng đào chất lượng,to đùng ngã ngửa )
Bún thịt nướng, nem lụi bà Trai 194 Đống Đa:
Mèng ơi nem lụi ngon lắm mấy bồ ạ  Ăn cuốn với rau dưa các kiểu, nem mềm, ngọt, đậm vị. Ăn đứt cmn nem lụi ở HN luôn rồi. Đông lắm mấy bồ ạ.
5k/nem nhé. Quán bán từ 14h tới tầm 22h30 nhé.
Bánh tráng nướng Phan Rang – 41 Nguyễn Du:
Tên quán là vậy nhưng khuyên các bạn chỉ nên gọi Trứng chén nướng hoy nha. Bánh tráng kia mình ăn không thấy ngon, trong này ngta chấm cùng mắm gì vừa mặn vừa nặng mùi, mắm tôm tuổi đéo gì ) Nem chua nướng thì cay vcc, 2 điểm về chỗ.
Mình thử Trứng chén nướng thập cẩm thì có bò khô, ruốc, phomai,... và Trứng chén nướng phomai. Cả 2 đều rất ngon nhé. 10k/chén thôi nha.
Bún chả cá Hờn 113/3 Nguyễn Chí Thanh: 25k,30k/bát. Ăn được, quán khá đông, vì cũng được nhiều người khen nên mình cứ up lên cho các bạn tham khảo.
CHỢ BẮC MỸ AN:
Tất tần tật các món ăn vặt, giá chỉ 10-25k. Mình thử bánh căn 15k/đĩa, bánh canh 15k/bát ăn được lắm. Và không thể quên món Kem bơ cô Vân rồi, 12k/cốc. Ngon như lời đồn luân! :>
CHỢ CỒN:
Cũng giống như Chợ Bắc Mỹ An những to và rộng hơn.
Các bạn nên thử Bánh tráng thịt heo Bi Mỹ, 30k/suất. Ngon lắm nhé. Nhìn thì bình thường, nhưng mắm nêm chị chủ pha thực sự là best  HN ko ăn được vị này đâu, nhớ nhung phết  Khát nước thì vào sinh tố Thu để thử Sinh tố bơ hoặc Mẵng cầu bơ nhé, 30k/cốc thơm ngon lắm nè.
Cuối cùng là HỘI AN:
Bánh mì Phượng: 25k/ổ
Quá quen thuộc rồi. Lần đầu ăn, đánh giá là đầy đặn, mình thấy ngon nhưng sao có nhiều người chê vậy )
Cao Lầu – 87 Trần Phú (30k)
Bản thân mình và chồng đều đánh giá món này ngon hơn Mì Quảng, các bạn nên gọi Cao Lầu thịt heo nhé, miếng thịt mềm và đậm vị, thịt bò hơi khô. Nước dùng cũng đậm đà hơn Mì Quảng.
Nước mót 150 Trần Phú (12k): không cần đánh giá nhaa
Cơm gà bà Hồ: lúc đầub định ăn của bà Nga nhưng hết cơm, qua bà Buội cũng vậy. Nên ăn tạm dù không biết chất lượng. Nhưng cơm tơi, hạt mềm, thịt gà mềm và ngọt, nhưng mình ăn mặn nên rưới ít nước tương vào cũng đánh chén được hết đĩa. 35k nha.
Bánh bột lọc bà Bảy vỉa hè Hội An: 25k/đĩa, một đĩa gồm bánh bột lọc, giò và nem chua. Tương ớt ở đây ăn có vị cay nhẹ, hơi ngọt, nước chấm ngon.
Note thêm cho bạn nào muốn chụp ảnh ở Hội An, có quán cf trên tầng thượng nhìn xuống thì đó là Faifo Coffee 130 Trần Phú nhé. xem tiếp
Các ace cho hỏi có ai biết ở đâu bán dồi sụn nướng này khu vực Hoàn Kiếm, Ba Đình ko ạ, trước mình có mua ở 1 quán bán đồ quay ở chợ Nghĩa Tân gồm cả vịt, thịt heo, dồi (chỉ là cái xe thịt quay vỉa hè bt thôi ạ) mà ngon vcđ, giá dồi sụn nướng có 150k/kg ạ
H thì cái a bán thịt quay đó chuyển đi đâu rồi ko biết, thế chỗ đó là 1 bà cũng bán món này mà dở ko thể tưởng tượng đc ạ, dồi mà nhồi toàn đậu xanh ko
Ai biết ở đâu bán món này thì share cho mình vs nhé, nghiện món này lắm luôn xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
Quán bánh xèo - nem lụi Minh Huế 101A14 Nghĩa Tân.
Nghĩa Tân là thánh địa đồ ăn vặt, nhưng hãy trừ chỗ này ra
Phải nói là mình thất vọng khủng khiếp khi nhìn thấy đĩa bánh xèo này. Không biết mình đang ăn bánh xèo hay là ăn bánh cháy nữa các bạn ạ. Nhìn ảnh thì có thể thấy rõ luôn rồi đấy.
Mình đã gọi nhân viên hỏi sao lại cháy như vậy, và thật tuyệt vời, em nhân viên quay lại nhìn mình, nghe rồi quay đít đi thẳng, không nói lời nào? ?
Mình cầm đĩa mang ra chỗ làm đồ ăn và hỏi thì nhận được câu trả lời là màu nó thế, và 1001 cái còn lại ở đó cũng có màu tương tự.
Thôi lỡ gọi thì đành ăn. Cho vào miệng nó cứng như đá các bạn ạ, mùi thì khét . Nhân thì phải nói là một đống giá điểm xuyết vài hạt thịt và một hai bạn tôm nhỏ xinh tìm mãi mới thấy.
Giá 25k cho một đống cháy và nhận được lời giải thích của chủ quán là bánh này là bánh giòn mà em )
Tóm lại, không bao giờ vào một lần nữa và không hiểu tại sao quán còn bán được món bánh xèo "thơm ngon" này . xem tiếp
Nộm ông Phúc, ngõ 1 Nghĩa Tân ( ngay đầu ngõ luôn, có cả now + facebook luôn)
Ăn nộm ở đây từ hồi 2013-2014 vẫn chưa chịu bỏ. Thậm chí tuần ăn vài lần không chán luôn. Nộm ở đây khác với nhiều chỗ, không có sụn hay có tai heo màu đỏ ý, có mỗi lá lách khô + bò khô + thính. Tuy nhiên nộm siêuuu ngon, nước nộm vừa vặn, thịt bò to và nhiều. Phần bánh bột lọc ngon, chấm với nước chấm là số 1 lun
Nộm 25k, bánh lọc 5k xem tiếp
Mọi người review cho mình những món ngon ở chợ Nghĩa Tân với ạ cảm ơn ạ xem tiếp
- 25/6/82 Nghĩa Tân
Hôm trước thấy quán này trên Foody hay lozi gì đó, trông hấp dẫn nên lặn lội đi ăn )
Quán ở trong ngõ khá nhỏ và khó tìm, các bạn đến ăn thì nên gọi hỏi xem mở không cho chắc, bác chủ hình như đang tìm đ.c mới cho dễ tìm hay sao ý.
Bánh xèo 10k/c, bánh bèo 20k/12 chén.
- Bánh xèo Bình Định: Nhìn chung cũng giống bánh xèo bt thôi có giá và tôm, khác ở bánh tráng cuốn, là loại bánh tráng phải nhúng nước cho mềm hơn r mới cuốn, cái này đã nhúng sẵn, khó cuốn hơn bánh tráng bt hay ăn một chút.
- Bánh bèo: mỡ hành, ruốc tôm và lạc. Về cơ bản ai mà ăn quen bánh bèo tôm thịt hành phi. như mình sẽ thấy bánh bèo bình thường, nhạt. Nhưng nói chung cũng oke.
Tuy không phải ngon xuất sắc nhưng cũng đáng để thử, bác chủ quán rất nhiệt tình, địa chỉ hơi khó tìm bên trong ngách cạnh 23 nhé mn ) xem tiếp
[GÓC CHÊ] Nhiều hơn khen
Quán mì vằn thắn Gia Bảo số 6 Nghĩa Tân
Chê: Đây là bát mì vằn thắn hội tụ đủ các yếu tố ngang, nhạt nhẽo nhất mà tớ từng biết đến kiểu từ mì, thịt, há cảo đều nhạt nhẽo, ngang phè phè luôn ấy. Đặc biệt một chỗ là cả tớ và bạn tớ đều nhận thấy được vị tôm kiểu quá gắt đến khó chịu. Nước toàn mùi tôm, nếu vừa phải OK tớ chịu được, nhưng nó gắt quá ấy, kiểu cái mùi tôm làm lần át vị ngon của bát mì luôn. Thịt quay rất khô, kiểu nhai trẹo cả quai hàm, tớ bị nghẹn luôn chảy cả nước mắt. Nước mì cũng kiểu ngang ngang mà toàn mùi tôm gắt gắt khó chịu ấy, nên lúc ăn xong bát tớ hầu như còn nguyên nước.
Khen: nhân viên kiểu hiền lành, nhiệt tình lắm, bát mì có nhiều thứ ăn kèm (nhưng vì thế mà nhanh ngán haha), nước free.
Sẽ quay lại nhưng mà để thử các món khác, vì tớ thấy menu ở đấy cũng khá hấp dẫn, có cái mì xào nấm thấy hay hay.
Ảnh đẹp thế này thôi hahaaaaaa xem tiếp
[Góc hỏi han]
Tầm này qua khu Nghĩa Tân thì ăn ở đâu ngon hả các cậuuu. xem tiếp
[ Góc chê ] mong ad đăng bài giúp em ạ. Chào cả nhà hôm nay em xin viết review về quán bánh mì chảo - sốt vang ở đối diện cột điện quán 105 c3 Nghĩa Tân, Cầu Giấy.
Nhân ngày mưa bão, lặn lội lên tận Nghĩa Tân để ăn. Khi bước vào quán, em đứng nhìn xung quanh tìm nhân viên để gọi đồ luôn. Nhưng tuyệt nhiên cả nhân viên và chủ quán ngồi ghế thản nhiên quay ra nhìn bọn em, không hỏi không chào. Vấn đề chào khách đề cập nhiều rồi nhưng mà hôm nay bọn em đứng ở cửa nhìn vào rất lâu mà trong khi chị chủ thì ngồi xem phim ở lap cùng hai bạn nhân viên ngồi đấy, ngoảnh mặt ra nhìn coi như không. Nhưng mà tại vì em cũng đang muốn ăn nên thôi bỏ qua đoạn này.
Dù đã lâu rồi không ăn bánh mì sốt vang, nhưng mà em vẫn nhớ được một bát sốt vang nó có vị như thế nào. Thực sự bát sốt vang này, không hiểu nó là sốt vang hay nó nên được gọi là SÚP BÒ HẦM RAU CỦ?!!! Thật hoang mang, thật khó hiểu nước sền sệt đúng kiểu súp, nhạt nhẽo k có vị của sốt vang và hoàn toàn sốt vang k có gấc.
Không biết có phải do em lâu rồi k ăn sốt vang nên chưa update công thức mới hay không mà lần đầu tiên em ăn phải bát sốt vang kinh dị thế này tổng thiệt hại cho món này là 30k ạ. xem tiếp
Parttern Coffee 106b9 Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội. (Gần trường cấp 1 Nghĩa Tân)
Mình rất hay ngồi ở quán này. Không gian đẹp. Có 3 tầng. Tầng 1 gọi đồ nhưng vẫn có ghế ngồi. Tầng 2 có view đẹp nhất (mình thấy vậy). Tầng 3 thì có bàn ngồi bệt. Đồ uống mình thấy ngon. Phục vụ tốt (thích hợp cho bạn nào muốn ngắm trai đẹp vì ở đây mình thấy toàn phục vụ đẹp trai chứ k thấy có phục vụ nữ). Lúc nào sẽ có người dắt xe, lúc ra cũng vậy. Cái mình thích ở quán này là gặp anh nào là anh ấy cũng cúi chào. Giá tầm 100k/2 người. Khuyên các bạn nên đến vào tầm chiều sớm thì chắc sẽ yên tĩnh hơn. Chứ tầm tối cực kỳ đông và ồn ào. xem tiếp
[GÓC KHEN]
Mình mới biết ăn bánh giò thôi và cũng không phải fan bánh giò. Số lần ăn bánh giò đếm trên đầu ngón tay (quán này 3 lần và 1 quán ở Nghĩa Tân) nên cũng không biết "chuẩn mực" ngon với bánh giò là ntn. Chỉ biết mình ăn thấy ok (mình cũng khá là kén trong khoản ăn uống) và bạn mình (hay ăn bánh giò) nó cũng khen. Nên nay rì viu cho m.n
- Địa chỉ: trong ngõ chợ đh Thủy Lợi (hoặc ngõ 85 Khương Thượng)
- Không gian: ngồi trong nhà cô bán hàng luôn nhé
- Thời gian: bán cả ngày (mình hay ăn sáng và nay có hỏi cô chủ quán về thời gian bán rồi)
- Giá: 10k cho bánh không và gọi thêm giò tùy ý (mình hay gọi thêm 5k giò vì cũng khá thích ăn giò và mặc dù gọi thêm giò thì sẽ ko ăn hết )
Suất này 15k ạ.
Ngoài ra quán còn có thêm bánh bao, bánh mì.
P/s: đối với những người không quá đòi hỏi và cầu kỳ về ăn uống thì mình nghĩ giá này ổn và chất lượng ok. Chúc m.n cuối tuần ấm và đi ăn luôn tìm được quán ngon để rì viu cho bà con.
xem tiếp
[GÓC KHEN KHEN]
Cháo bánh canh- Quán Quảng Bình ơi.
Ăn lần thứ n rồi hôm nay mới review lại cho quán
Mình thuộc kiểu siêu siêu kén ăn và hầu như ngày nào cũng phải nghĩ "Hôm nay ăn gì", đặc biệt khu Cầu Giấy khó tìm đồ ăn ngon chết đi được, Nghĩa Tân hoài cũng chán. Được hôm any rủ đi ăn thử Cháo canh, sau mới biết là ở Qb người ta hay rút gọn từ như kiểu Bánh bột lộc thì gọi là bánh lọc, cháo bánh canh thì gọi là cháo canh .
Ở quán có cháo canh, bánh bột lọc, nộm bò khô nữa, mình thấy món gì ăn cũng ổn, lạ miệng nhưng lỡ yêu cháo canh rồi nên lần nào cũng làm bát bánh canh cá ứ ự.
Gọi là cháo nhưng mà sợi của nó kiểu bột mì dài dài ấy, nên ăn không có vị ngấy, dễ ăn cực, nước dùng từ xương vị đậm đà đúng chất kiểu món miền Trung luôn. Bánh canh ở đây mình thấy còn ngon hơn ở chính gốc Huế. Đặc biệt là cá đây được chiên sơ rồi kho lên thì phải, không phải kiểu chiên như bình thường, đúng kiểu mình thích, đỡ vị dầu mỡ. Loại nào cũng ngon nhưng nghiện nhất vẫn là bánh canh cá . Ăn kèm cháo là rau cải cắt nhỏ, ram, giò. Nói chung để chọn một ăn tối thì giờ bánh canh là ưu tiên số 1 với mình. Nước sấu với nước quất ở quán cũng khá ngon.
Điểm trừ của quán là không gian hơi nhỏ, đồ uống chưa phong phú, không để ý sẽ rất khó tìm, được cái đồ ăn ngon nên bất chấp. Giờ cao điểm khách đông nên đợi hơi lâu. Chưa thử với cả bánh lọc lá nên sẽ sớm quay lại.
Địa chỉ quán: C30, Ngõ 69 phố Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Gần Đại học Thương Mại, nhìn bên đường có cái cổng sắt dạng khu tập thể ý, nhìn thẳng vào là thấy.
xem tiếp
[Góc khen] Long's Pizza 102-B10 Nghĩa Tân.
Có lẽ đây là quán không thể chê được đối với em.
Được biết đến quán từ một bài đánh giá trong hội từ tháng 7 mà đến giờ mới có cơ hội đến.
Ngon, đã ngon giá lại còn thơm. Em gọi mỳ spaghetti kem phô mai, lúc ra thấy có cả sốt bò thấy cũng là lạ. Nhưng ăn vào thì thấy ngon mồm, sốt thì ngậm miệng, mỳ cũng nhiều.
Trà đào ở đây cũng ngon luôn, vừa ngon.
Lần đầu ăn nên em chả biết chứ em thấy khoai tây lắc ở đây ăn Không tương gì sẽ ngon hơn. Tại chả biết gì nên 3 thằng cứ nhào chai tương lắm vào rồi mất hết vị phô mai. Phô mai của khoai tây thơm đậm vị, chẹp. Chẹp chẹp.
Không thể thiết được là bác Long quá buồn cười và vợ bác thì thật hiền. Ngồi ăn không nhịn được cười.
Mỳ phô mai kem: 40k
Khoai tây lắc: 30k
Trà đào: 15k
---
Cũng có chút gì đó hơi gợn khi lúc bọn em đến chỉ có mỗi bác gái làm nên đợi hơi lâu. Về sau bác trai về thì mới ra suất của bọn em. Với lại có bàn khác gọi tteokbokki hình như bị lâu hay làm sao đó nên cũng không gọi nữa. Ai đến định gọi tteokbokki em nghĩ nên gọi từ đầu cho nhanh.
Quán này có lẽ sẽ trở thành quán tủ về mỳ. Em nghe pizza cũng ngon lắm mà nay chưa gọi. xem tiếp
[góc khen dạo]
REVIEW SÚP GÀ YẾN BÉO NGHĨA TÂN (CƠ SỞ 2 CỦA SÚP GÀ HÒE NHAI)
------
Bữa sáng ấm bụng với Súp gà Yến Béo khu Nghĩa Tân Chả bao giờ làm mình thất vọng. Thịt gà xé hòa quyện với ngô ngọt, mộc nhĩ và nấm hương thơm lừng trong nước súp sánh mịn Giá chỉ từ 15k-20k-30k tùy lượng bạn ăn nhé. Đây là cơ sở 2 của Súp gà Hòe Nhai đình đám đấy Chị chủ quán rất niềm nở và dễ thương Quán còn có nem chua rán, khoai tây chiên, bún đậu mẹt ... rất ngon nữa Sáng nào mình cũng qua đây ăn sáng mà chả thấy ngán gì cả )
Địa chỉ: Số 104 B10 Nghĩa Tân - Cầu Giấy - HN (đối diện trường Tiểu học Nghĩa Tân ~ cùng dãy với hàng lưu niệm Quả Táo Vàng và Bông Shop)
Giờ mở cửa: Quán mở từ sáng cho đến tầm 7h30 tối.
CÓ SHIP HÀNG các bạn ạ xem tiếp
[Góc review] Đồ hàn Mai Liên - 120 C1 Nghĩa Tân
- Địa chỉ: khu Nghĩa Tân đánh số hơi khó tìm nên các bạn cứ hỏi đến sân vui chơi thì quán ở gần ngay đầu ngõ ạ.
- Menu: phong phú đa dạng, đồ Hàn: tok, kimbap, mỳ tương đen, mỳ cay... đủ cả. Quán còn có các loại cơm: sườn sụn, gà rút xương, gà viên.. Ngoài ra buổi trưa còn bán bánh đa trộn, miến, các loại bún..
Nói chung mình thấy quá nhiều sự lựa chọn cho một bữa ăn
- Đồ ăn:
Mình ăn ở đây khá nhiều lần và thấy hình như món nào cũng ổn ấy, chỉ hận k đủ tiền với dạ dày để vét sạch menu..
Hôm nay mình ăn..:
+ Cơm sườn sụn: sốt hơi ngọt nên bạn nào k thích ăn ngọt thì có thể bảo cô chủ bớt ngọt thêm cay tuỳ sở thích
+ Cơm gà viên: có sốt cay, ngọt, bbq. Mình gọi sốt bbq ngọt nên thấy nó cũng hơi ngọt thật ) Cô chủ dặn lần sau có thể tuỳ chỉnh độ ngọt cay theo sở thích
+ Kimbap chiên: cơm dẻo nhân đầy đủ thật sự là đầy đặn và ngon đấy ạ.
Tuy nhiên kimchi thỉnh thoảng cô làm hơi mặn
+ Cánh gà sốt phomai: món này siêu ổn phomai đầy đặn nên ăn đã lắm.
- Không gian: quán khá bé chỉ có 4-5 bàn trong nhà và 4-5 bàn ngoài. Địa điểm yêu thích của các bạn học sinh xung quanh nên quán hay đông và full bàn
- Nhân viên: từ chú trông xe đến cô bê đồ hay cô chủ đều siêu đáng yêu ạ. Tuy nhiên vì quán đông nhân viên ít nên các bạn đến ăn k thấy menu chủ động hỏi và tự vào phía bên trong nơi cô nấu để gọi đồ ạ.
- Giá cá: hợp lý với dạ đay và túi tiền của học sinh
Nói chung đồ ăn cô làm siêu nhiều ăn no giá rẻ lại ngon. Nên thử 1 lần
*Edit: mình đã thêm địa chỉ cụ thể của quán rồi đấy ạ xem tiếp
[ Góc chê thậm tệ]
Quán bánh gối, bánh bột lọc và chè, hoa quả dầm 107-c3 Nghĩa Tân.
* Địa điểm:
Ngay đầu khu tập thể nên khá dễ tìm, để xe cạnh chỗ ngồi ăn luôn ( nên đôi lúc bị chiếu đèn vào mắt hay là hít khói xe), chỗ ngồi thì ẩm và k sạch sẽ lắm ( và đi 2 người sẽ bị dồn vào góc tường khá tối )
* Đồ ăn và giá:
- Bánh gối: nhân đầy đặn, bánh rán đi rán lại nhiều lần nên cháy và cứng, bên trong còn rất nhiều dầu. 35k cho 1 đĩa 4 c bánh.
- Nước chấm: cho khá ít và nhạt, dưa thì hơi ỉu và chua.
- Chè dừa non: loãng, nhạt. 15k với giá này chắc chỉ đc vậy.
- Hoa quả dầm caramen: lê, xoài thì chua , thăng long hay những quả khác thì nhạt, k có mít, caramen cũng nhạt luôn, kết quả là ăn toàn chua và nhạt. 25k phí vô cùng.
* Nhân viên:
Không thân thiện, luôn trong vẻ mặt khá khó chịu ( k biết lý do là gì nhưng mình cũng cho qua khoản nhân viên).
Chấm điểm: 3/10.. không bao giờ quay lại. xem tiếp
[[Chè chè cháo cháo]]
Tớ rất ít khi tương tác trong nhóm, hnay nhân dịp trốn việc, mài mông ngồi chờ con bạn nhuộm tóc nên review cho các b quán chè khu Nghĩa Tân.
Dưới hình là mình gọi chè thái thập cẩm và chè sầu.
- Chè ăn hơi nhạt, thích hợp với ngày mát trời hoặc b nào không hảo ngọt lắm, nên bỏ ít đá thôi nhé! Bù lại mình ấn tượng với nước cốt dừa rất thơm, các vị ăn ok.
- Giá hơi đắt hơn 1 chút so với nhiều chỗ, cơ mà có view trên tầng 2 bán ngoài trời ngồi cũng đc. Cốc chè hơi ít.
À mình còn gọi thêm trà chanh, cũng rất ít ngọt nên hơi chát quá.
Chấm điểm 7/10 (cốt dừa và view vớt vát nhiều)
Giá, địa chỉ và menu các bạn xem trên hình nhé
xem tiếp
[ Góc khen ] - Chẹp quán - Nghĩa Tân
Thẩm định 2 lần rồi mới dám viết review ạ. Quán này thực sự phải nói là rất ngon các bạn ạ.
- Về không gian : Cực kì thoải mái, đậm chất Nhật Bản, ui mình thích ăn đồ Nhật vs ngồi mấy quán kiểu Nhật lắm luôn ý. Quán nhìn ở bên ngoài khá nhỏ và không bắt mắt nhưng đến khi đi vào mới thấy bất ngờ vì khá rộng rãi và mát mẻ, có mấy góc đẹp để "sống ảo" nữa chứ = ))) .
- Về nhân viên : Có 1 bạn nữ xinh xinh luôn đứng ở ngoài cửa chào khách, cười rõ duyên, nhìn thích mê = )))) Nv ở đây nhiệt tình và ngoan ý, dạ vâng nghe ngọt tai dã man Sau khi ăn xong thường hỏi về cảm nhận của khách luôn.
Đặc biệt bác bảo vệ trông xe rất rất nhiệt tình ý, vâng dạ dạ, cảm ơn cô đã đến các thứ
- Về đồ ăn : Ưng ! Cực kỳ ưng, đồ ăn rất vừa miệng, bày biện cũng đẹp mắt. Giá cả theo mình thì là phải chăng vs thể loại đồ ăn Nhật vì đi cũng kha khá quán đồ ăn Nhật giá thường hơi cao 1 chút.
Về đồ uống : có bia, rượu Nhật các thứ nhưng mà mình ko uống được nên cũng ko quan tâm lắm.
Đồ mình gọi
+ ảnh 1 : Cơm Gà nướng sốt Teriyaki 65k + Tamago Sushi 25k, trà đá 3k, còn salat lạnh + canh miso + dưa hấu tráng miệng ko tính tiền.
+ ảnh 2 : Cơm lươn Nhật sốt Teriyaki 159k + cơm cá Sama 65k. cũng như trên salat lạnh + canh miso + dưa hấu tráng miệng ko tính tiền.
+ ảnh 3 : Lẩu 1 người 199k có bò mỹ, rau, mỳ tôm salat, kim chi , sushi tôm , tráng miệng dưa lê
Nói chung ở đây ăn rất ngon, view đẹp, phục vụ tốt. Mình sẽ quay lại nhiều lần để thử thêm món khác.
xem tiếp
Góc chi sẻ
Bánh cuốn đây ngon khỏi bàn luôn. Bánh dẻo nhân nhiều thịt
Hôm nào sáng đông khách thì đợi hơi lâu tẹo.
15k xuất ko chả có chả là 20k.
57 Tô Hiệu - Nghĩa Tân
Google map bánh cuốn cô vân ra luôn xem tiếp
Góc hỏi han
Cầu cứu đồ ăn
Anh/chị cho em hỏi bên Nghĩa Tân hoặc Tô Hiệu ( Cầu Giấy ) có những món nào ok ah. Mn tổng hợp danh sách cùng chia sẻ cho em với xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
♡♡♡♡
Mọi người cho mình hỏi khu vực Nghĩa Tân có món gì ngon. cho m xin địa chỉ cụ thể với nha. xem tiếp
Mỳ vằn thắn Tuấn tầu vs Gia Bảo số 6 Nghĩa Tân (đầu phía Hoàng Quốc Việt)
Mình làm việc ở gần khu nghĩa tân nên ăn uống gì hay đi bộ ra đó cho gần. Ngày nào đi qua quán mỳ này mùi nước mỳ cũng thơm phức đến trưa nay mới đc thưởng thức.
- Nhân viên nhanh nhẹn, cô chủ quán cũng hiền hoà. Hỏi mình ăn gì đồng thời có nhân viên bê ra 2 cốc trà đá. Phục vụ nhanh.
- Cửa hàng sạch sẽ. Người yêu mình thì rất kĩ tính. Vào quán là nhìn ngay xem bếp búc có sạch sẽ ko, nhìn xuống sàn xem có dầu mở gì ko . Điểm cộng là quán sạch. Đèn điện sáng sủa. Bếp ở ngay ngoài chỗ cửa ra vào nên nhìn thấy hết bên trong như thế nào.
- Đồ ăn thì cũng ngon. 1 bát 4 miếng há cảo. Vỏ há cảo hơi dày chút. Nước mỳ ngọt. Người yêu mình tấm tắc khen ngon. Mỳ thì rất nhiều. Thịt cũng nhiều. Ăn hết bát mỳ là cả 1 nỗ lực ).
Giá 30k. Quán còn có nhiều món khác. Ngoài mỳ còn có cả cơm rang.
Chấm điểm 9/10. Chắc chắn sẽ quay lại nhiều nhiều lần nữa .
Nhấn mạnh là ko pr dạo )) xem tiếp
[GÓC KHEN]

Là 1 con nghiện các thể loại bánh nên cứ bánh gì hot là em hốt về ăn hết
Em order của chị Giang Thái ở Nghĩa Tân ( em để link fb cuối bài) , em ăn quen của chị này từ đợt ăn thử bánh thấy ưng nên mê chị ấy luôn
Lúc em nhận , bánh vẫn còn nóng, thơm nức luôn.Mà nhớ đóng hộp lúc còn nóng nên thấy chảy mồ hôi thế mà vỏ bánh vẫn giòn rụm . Bánh tart trứng ở đây làm rất ngon, nướng rất khéo, lớp vỏ rất mịn, dày vừa và giòn, cắn vào là như tan trên đầu lưỡi, kết hợp với nhân bên trong rất mềm mịn, thơm ngọt có béo mà ăn không hề ngán, ăn vào thấy vị sữa và trứng hòa quyện vào nhau rất tinh tế. Đã ăn chỉ thấy no chứ k chán được .1 mình em chén hết 4 chiếc luôn.
Em chỉ có 1 điều là em thích nướng hơi cháy thêm 1 chút thì ngon gấp trăm lần ấy chứ
Nói chung đáng thử lắm ạ
Có 2 hộp lớn nhỏ : 45k/1 hộp 4c và 65k/1 hộp 6c
fref=ts xem tiếp
Chả hiểu sao sáng sớm lòng vòng chả tìm được quán nào huhuu. Thế là tạt qua khu Nghĩa Tân thấy có bún mọc sườn rẽ vào lun
Có Bún Mọc, Sườn, Thịt, Móng Giò. Mình gọi 2 bát Sườn Mọc. Nước dùng vị thì cũng bình thường, không có gì đặc sắc với mấy quán mình hay ăn, bạn mình ăn thì hơi nhạt. Được cái miếng sườn đầy đặn, to ú ụ, mọc cũng nhiều nữa . Măng khô ăn giòn giòn ngon nàyyy
Chất lượng 6/10 cho 1 bữa sáng chọn bừa haizz xem tiếp
[ Khen nhẹ ]
Nửa nướng nửa luộc hai người ăn no căng bụng mà hết có 160k thuii ạ
E thích nhất nước chấm vịt luộc của qán luôn ạ, cay, mặn, ngọt sền sệt chấm vịt ngọt đừng hỏi ạ
Ở quán này còn có canh măng , bún ngan, cháo vịt , chân gà các thứ nhậu thì hết ý đấy ạ
Ai ở Cầu Giấy thì nên thử lắm nha giá cả theo e thấy phải chăng lắm ạ
Địa chỉ ở 102a14 Nghĩa Tân ngay cạnh quán bún bò huế to to ấy ạ mà qán còn có cả vỉa hè cả trong nhà, trong nhà điều hoà mát lạnh luôn ạ xem tiếp